Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Bạn Sẽ Là Ai, Nếu Không Phải Là Người Giỏi Nhất?

Sống có lí tưởng, có định hướng, có đích đến là một điều đáng trân trọng. Sống và phấn đấu để trở thành “người dẫn đầu”, người giỏi nhất lại càng đáng ngưỡng mộ. Nhưng, điều ý nghĩa của mọi “cuộc đua” trong cuộc sống này không chỉ dừng lại ở hai chữ “về nhất”....

 

Có người từng nói rằng: “Cuộc sống đích thực là một cuộc đua, mà ở đó người ta chỉ quan tâm đến người về nhất”. Hiểu một cách đơn giản, trong cuộc sống này, chỉ có “vị trí dẫn đầu” ấy mới được người khác đánh giá cao hơn tất cả. Liệu đó có phải là điều đúng đắn?

 

Vị trí đứng đầu đem lại gì cho bạn ?

 

Bạn là người duy nhất giành được học bổng toàn phần của một trường đại học danh tiếng trên thế giới; bạn đoạt giải nhất trong một cuộc thi khởi nghiệp kinh doanh tầm cỡ giành cho sinh viên hay bạn là người tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc nhất... dù về đích đầu tiên ở bất cứ “cuộc đua” nào thì một điều hiển nhiên mà bạn nhận được đó sẽ là danh tiếng. Thành công của bạn nhanh chóng được báo chí săn đón, và rồi nhiều người biết đến bạn. Họ tung hô, ca ngợi bạn bằng những ngôn từ đẹp đẽ nhất. Những em học sinh, sinh viên lấy bạn ra làm tấm gương để phấn đấu. Các bậc phụ huynh cố gắng dạy dỗ con em mình để biết đâu đấy, một ngày không xa trong tương lai có thể đạt được thành công như bạn. Tiếng tăm của bạn được xây dựng nên bởi sự ngưỡng mộ và thán phục từ những người xung quanh.

 Bạn có danh tiếng và những thành tựu đáng nể, dĩ nhiên nhà tuyển dụng sẽ chẳng dại gì bỏ qua một nhân tài như bạn. Nó đồng nghĩa với việc, bạn sẽ có cơ hội lớn để được làm công việc với mức lương cao mà bạn hằng mơ ước. Tiếp đến, bạn sẽ có thêm nhiều những mối quan hệ mới mẻ và thú vị. Nếu như trong công việc, bạn có những người đồng nghiệp dạn dày kinh nghiệm, luôn tận tình chỉ bảo, giúp đỡ bạn thì trong xã hội, bạn lại được kết giao với nhiều người có cùng sở thích, cùng đam mê, hay chỉ đơn giản là ngưỡng mộ bạn. Và một điều quan trọng nhất, khi bạn giành được “vị trí dẫn đầu” ấy, bạn cũng sẽ có được một sự hài lòng và thoải mái về tinh thần. Còn gì hạnh phúc hơn khi những nỗ lực mà bạn bỏ ra đã được đền đáp một cách xứng đáng? Bạn sẽ phải nhảy cẫng lên vì sung sướng khi nhận ra mình đang thực sự đứng trên đỉnh của sự thành công, khi vượt qua những chướng ngại khó khăn mà bất cứ khi nào nghĩ lại, bạn cũng đủ thấy “toát mồ hôi”. Với một tâm thế của người chiến thắng, bạn hoàn toàn có đủ lòng tin, sự gan dạ và nhiệt huyết để chinh phục những “chặng đua” khác trong cuộc đời.

Vị trí dẫn đầu – vị trí của người chiến thắng luôn tạo ra cho con người ta động lực để phấn đấu. Có người đã từng nhận định rằng: một người luôn khao khát và nỗ lực để trở thành người giỏi nhất thì dù cho có đạt được nó hay không, anh ta vẫn là một kẻ “về nhì” vĩ đại. Câu nói đó hoàn toàn có cơ sở. Vì sao ư? Trong bất cứ một “cuộc đua” nào, dù cam go, cạnh tranh gay gắt tới đâu, thì ranh giới giữa được và mất, giữa thắng và thua đôi khi rất mong manh, bởi may mắn cũng là một yếu tố quyết định. Tuy nhiên, người luôn khát khao dẫn đầu không bao giờ phải hối tiếc vì điều đó. Vì cái mà họ nhận được khi đã nỗ lực hết mình đó là cải thiện được năng lực bản thân. Chính động lực trở thành người dẫn đầu đã kích thích sự cầu tiến trong bạn, thúc đẩy bạn cố gắng và tiến bộ không ngừng.

 

Nhưng, có điều gì ẩn chứa đằng sau ánh hào quang mang tên “người đứng đầu”?

 

Những giá trị tuyệt vời từ “vị trí dẫn đầu” ấy là không phải bàn cãi. Thế nhưng, trong một xã hội phức tạp như bây giờ, nó cũng chính lại là một con dao hai lưỡi. Những người tài giỏi, thậm chí là giỏi nhất, thường sinh kiêu ngạo. Bạn chẳng có bất cứ lí do nào để phán xét họ khi mà họ là “của hiếm” trong một cộng đồng mà “ai cũng giống ai”; và bản thân cái sự kiêu ngạo cũng chẳng phải là một điều gì đó quá xấu xa về mặt nhân cách hay đạo đức. Tuy nhiên, nó sẽ trở nên nguy hiểm nếu xung quanh những con người tài giỏi đó là sự tán dương, tung hô không có điểm dừng –  thứ xuất hiện bên cạnh những thành công nổi trội như một điều tất yếu. Họ sẽ đánh mất bản thân, luôn coi mình là số một, tỏ ra khinh thường những người có năng lực kém hơn, dẫn đến việc đánh mất đi những mối quan hệ tốt đẹp sẵn có. Họ ảo tưởng về khả năng của mình, đề rồi lựa chọn những mục tiêu quá sức đối với bản thân, họ bỏ phí bao nhiêu thời gian, công sức cho những mục tiêu viển vông ấy chỉ để chìm nghỉm trong một mớ thất bại. Sớm tỏ ra hài lòng về thành công của mình và tự tin thái quá, họ cho rằng tương lai mình sẽ còn gặt hái nhiều vinh quang hơn, con đường của mình đang thênh thang rộng mở, họ giống như “con thỏ kiêu căng” trong một câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng Thỏ và Rùa, ngủ quên trên chiến thắng và để cho những người có xuất phát điểm thấp hơn, nhưng cầu tiến, nỗ lực, kiên trì hơn vượt lên trước. Thời gian chính là thước đo hoàn hảo nhất cho mọi thứ. Nếu cứ đắm chìm trong những ảo tưởng về bản thân, thời gian sẽ biến họ thành những kẻ thất bại. Đến lúc đấy, họ chỉ còn biết thu mình vào một vỏ bọc xa cách và mơ mộng về cái thời kì rực rỡ với những chiến thắng, những vinh quang không thể nào quay trở lại mà thôi.

 

Vậy, có nhất thiết phải trở thành người giỏi nhất để được người khác tôn trọng?

 

Thế mới thấy, không phải lúc nào cái ánh hào quang của người chiến thắng cũng lung linh và tuyệt diệu như người ta tưởng. Bởi vì đánh giá nó quá cao nên họ quên đi rằng, cũng còn đó những cách để được người khác thừa nhận và tôn trọng .

Đầu tiên, bản thân bạn phải tự nhủ và ghi nhớ rằng mỗi chúng ta ai cũng có một điểm mạnh riêng. Có người thiên về tư duy logic, đầu óc nhanh nhạy và sắc sảo; có người thì bẩm sinh đã hát hay, vẽ đẹp; cũng có những người được trời ban cho thể hình lí tưởng, một sức khỏe dẻo dai phù hợp với những môn thể thao, những hoạt động thể chất. Năng lực của mỗi cá nhân là khác nhau, vì thế đừng gò ép bản thân phải trở thành một cái gì đó quá cao siêu để bắt kịp người khác, mà trước hết hãy cứ tập trung phát huy điểm mạnh của mình. Có thể bạn không bao giờ vươn tới được ngưỡng cao nhất, nhưng nếu bạn khác biệt, bạn có những ưu thế của riêng bản thân thì người khác vẫn sẽ nhìn nhận bạn một cách đầy tôn trọng.

Một điều nữa, là thực tế cho thấy không phải ai sinh ra cũng có tố chất để trở thành một con người xuất chúng. Người chiến thắng, người tài giỏi cũng có nhiều, nhưng không phải là số đông. Nếu ai cũng muốn giành lấy số một, thì ai sẽ chịu làm số hai, số ba? Giả sử như bạn không thuộc cái đám đông tài giỏi “thiểu số” ấy, thì cũng đừng lăn tăn quá nhiều về việc người khác đánh giá bạn ra sao. Có rất nhiều cách để bạn có được cái nhìn thiện cảm từ người khác ngoài việc trở thành “người dẫn đầu”. Bạn luôn giữ chữ tín, luôn đúng hẹn, người ta sẽ tin tưởng bạn. Bạn xông xáo, nhiệt tình và cởi mở, người ta sẽ yêu mến bạn. Bạn ân cần, sâu sắc, nhân hậu, người khác sẽ trân trọng bạn. Bạn chẳng cần phải là người chiến thắng của bất kì “cuộc đua” nào cả, người ta sẽ đánh giá bản đủ tốt nếu như bạn sống đứng đắn và có trách nhiệm. Là một người tốt, bạn sẽ có nhiều trái tim đồng cảm hơn là những lời tung hê vô thưởng vô phạt mà đám đông dành cho kẻ chiến thắng. Người ta chỉ có thể nhớ đến những chiến thắng vang dội của bạn trong một năm, hai năm, nhưng sự ân cần,quan tâm và đức hi sinh của bạn thì họ sẽ ghi nhớ cả đời. Vì thế, đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội để trở thành một người tốt hay chí ít là làm những việc tốt, bởi nó là những thứ giá trị lâu bền và vĩnh cửu.

Gần đây, nếu bạn để ý, trên các phương tiện đại chúng đưa tin khá nhiều về một nữ thuyền viên đã liều mình cứu hành khách trong giây phút chìm phà Sewol. Ở cái thời khắc sinh tử mong manh ấy, cô gái mới chỉ 22 tuổi đã quyết định ưu tiên mạng sống của những hành khách hơn là tự cứu lấy chính mình. Hành động cao cả ấy không chỉ lấy đi nhiều nước mắt và sự cảm phục từ hàng triệu người dân Hàn Quốc mà còn gây xúc động mạnh mẽ tới những bạn bè trên thế giới. Điều mà bạn và tôi có thể rút ra được từ nghĩa cử cao đẹp ấy, chính là việc lòng tốt luôn tồn tại vững chắc hơn bất cứ thứ gì. Bản thân những hành khách may mắn được cứu sống ấy, trong 10 năm, 20 năm hoặc suốt cả cuộc đời, họ sẽ chẳng bao giờ quên được ân nhân đã giữ lại mạng sống cho mình. Bởi một hành động cao cả tới từ một con người lương thiện, nó luôn dễ dàng đi vào trái tim bất cứ ai. Những thứ đọng lại trong tim, trong từng nhịp đập sinh học ấy, luôn được lưu giữ bền lâu hơn những hào quang chiến thắng vốn chỉ vang dội trong tâm trí.

Bạn có thể là ai, hoặc mong muốn trở thành ai, điều đó phụ thuộc vào sự lựa chọn của bạn. Nhưng, mỗi phút giây trong cuộc đời, hãy tự nhủ rằng, trước khi người khác biết đến bạn, thừa nhận bạn và tôn trọng bạn, họ không bao giờ để ý rằng bạn tài năng hay giỏi giang tới mức nào. Chính chữ “tâm” ẩn sâu trong từng hành động của bạn là tiếng nói cất lên cho họ thấy bạn là ai, và bạn có xứng đáng để họ quan tâm, tin tưởng hay không.

 

Lời kết

 

Sống có lí tưởng, có định hướng, có đích đến là một điều đáng trân trọng. Sống và phấn đấu để trở thành “người dẫn đầu”, người giỏi nhất lại càng đáng ngưỡng mộ. Nhưng, điều ý nghĩa của mọi “cuộc đua” trong cuộc sống này không chỉ dừng lại ở hai chữ “về nhất”. Vì thế, không nên lấy nó ra làm quy chuẩn để đánh giá, mà hãy coi nó là động lực để bạn phấn đấu. Và hơn hết, đừng một giây phút nào nản lòng khi bạn không thể trở thành một cá nhân nổi trội nào đó mà bạn mong muốn. Vì sự nhận thức đúng đắn về bản thân và cái “tôi” lương thiện, đầy trách nhiệm trong bạn sẽ chính là thứ khiến người xung quanh tôn trọng và nhớ đến bạn.

Vậy hãy quyết định ngay lúc này, rằng bạn sẽ là ai, nếu không phải là người giỏi nhất ? 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

2,056 lượt xem