Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Cuộc Sống Này Là Những Chỗ Ngồi Đã Được Xếp Đặt Trước.

Cuộc sống này là những chỗ ngồi đã được xếp đặt trước. Nó là tự nhiên vì thế cứ thuận theo lẽ tự nhiên.

Con cá không thể không biết bơi và sống ở trên cạn. Con chim không thể không biết bay. Hổ, báo, sư tử trong rừng sâu không chỉ ăn cỏ cây, hoa lá mà duy trì sự sống.

Thế nhưng ngay từ khi thành hình hài, những chú cá đã bơi ra ra đại dương để tìm về nguồn cội. Những con chim non mới nở đã tập vỗ cánh bay và tìm nơi trú ẩn trốn chạy kẻ thù. Những chú sư tử con theo mẹ học săn mồi và tìm cách bảo vệ đồng loại của nó. Cứ gấp gáp như thế… vội vàng như thế…

Cuộc sống sinh tồn buộc vạn vật phải tự đối mặt với hiểm nguy và tự trưởng thành trên những hiểm họa.

Chúng ta không thể đo lường được cuộc sống này phức tạp thế nào và chúng ta may mắn đến đâu. Chúng ta chỉ có thể quyết định và lựa chọn: Hoặc là thuận theo tự nhiên, hoặc là phá vỡ quy chuẩn chung để đi tìm cái đích của riêng mình, tìm ra những thứ thực sự mình- cần hay cần- mình. Đương nhiên là bạn phải chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả trở ngại, chông gai trên con đường chinh phục những niêm luật mới ấy.

Tôi đã từng là sinh viên năm cận cuối. Tôi hiểu cái cảm giác sống vội của những cô cậu sinh viên đang hối hả “đặt gạch” cho tất thảy dự định, hoài bão, ước mơ, thậm chí với một số người còn là toan tính. Bốn năm đại học là một khoảng thời gian không quá ngắn nhưng cũng không dài để ai đó tìm được chính bản thân mình trong xã hội bon chen và trắng đen lẫn lộn này.

Một công việc ổn định, đúng ngành học, lương cao, chế độ tốt. Một công việc sẵn chờ ta ở đó hay ta phải tất tả đi tìm, phải tranh giành, phải luồn lách mới có được?

Đa số chúng ta, ai ai cũng chọn những hướng đi “an toàn” cho mình, để không phải khổ, để không phải “biết thế”, phải “giá như”…

Thế nhưng sự thật là,

Cô sinh viên sư phạm tốt nghiệp bằng xuất sắc ra trường, mất hai năm đi làm gia sư vì không xin được việc.

Anh chàng sinh năm 89 tốt nghiệp chuyên ngành Vật lý, giờ đang là một nhà nhiếp ảnh.

Cô bé được 4,9 Tiếng Anh ngày nào, đang chuẩn bị ra trường và trở thành một giáo viên dạy ngoại ngữ.

Cậu sinh viên năm ba chưa ra trường, đang do dự có nên rẽ ngang hướng khác, “yêu lại từ đầu” với những thứ vốn đã chẳng liên quan gì.

Nhiều khi tôi tự hỏi đó là vì “an toàn” mà chịu học, chịu làm hay là vì đam mê mà dám chấp nhận buông bỏ?

Trái đất quay tròn, rồi “an toàn”, đam mê cũng nằm cùng quỹ đạo của nó. Và câu hỏi đó vẫn muôn đời bỏ ngỏ. Chúng ta chỉ có thể giữ sao cho dấu hỏi ấy không lộn ngược lại mà xé tan hoang cõi lòng người đã rối bời khi phải phân biệt phải trái, hơn thua.

Chúng ta không hề nhận ra là đang chạy đua trên một con đường đam mê không có trạm cuối cùng. Chúng ta vẫn muốn bay cao trên bầu trời của tự do, của khát khao và hi vọng. Nhưng chúng ta vẫn muốn có được những thứ gọi là “ổn định”, là vĩnh hằng, là có sẵn.

Bởi vì bản chất con người vốn rất tham vọng, tham lam.

Khi chúng ta bước chân vào cổng trường đại học, có bao người nghĩ sau khi ra trường ta phải làm ông nọ, bà kia, phải được bằng này, bằng nọ? Trong những năm tháng ấy, chúng ta cũng đã từng bị lôi kéo, bị xô đẩy vào những thứ tiêu khiển, phù du đấy thôi.

Để rồi sau khi nhận bằng tốt nghiệp trên tay, ta ngỡ ngàng, thảng thốt, ngậm ngùi nhận ra: Đời sinh viên ngắn quá!

Lúc còn đi học thì mong ngày ra trường thật nhanh. Khi ra trường rồi thì lại mong ngóng ngày trở lại dù chỉ là một khoảnh khắc…

Nếu bạn muốn về đích nhanh thì bạn phải thật vội vàng, phải gấp gáp. Phải chạy thật nhanh thì mới có đà để bay cao. Con người ta không chỉ sống bằng đam mê mà không quan trọng đến túi tiền. Và ngược lại không thể vì tiền mà vội yêu những cái mình không thích.

Hãy cứ sống trọn vẹn và yêu những thứ mình đang có. Đừng đứng núi này mà trông núi nọ. Mình chọn NGHề rồi NGHiệp sẽ chọn mình.

Tôi nghĩ vậy!

Cuộc sống này gói gọn lại cũng chỉ là có hạnh phúc hay không mà thôi!

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

349 lượt xem