Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Martin Garrix: ”Nếu Giấc Mơ Được Đong Đủ Đam Mê, Nó Sẽ Trở Thành Hiện Thực”

Năm trước, Martin Garrix chỉ là một trong số những khán giả bình thường đứng trong đám đông thưởng thức những màn biểu diễn tuôn trào năng lượng của Ultra Music Festival (UMF). Nhưng năm nay, mọi việc đã thay đổi một cách ngỡ ngàng khi cậu nhóc vô danh ấy giờ đây đang đứng trên bục sân khấu chính của UMF, trước hàng ngàn người đang khát khao cảm hứng cùng với những DJ ‘’lão làng’’ Deadmau5, Hardwell, David Guetta, Cedric Gervais, Alesso và còn hơn thế.

Một năm, đối với nhiều người chỉ như một làn gió thoảng qua, nhưng đối với Martin Garrix là đủ để trở thành cú đột phá huyền thoại trong làng EDM thế giới.

Dám mơ lớn

Khuôn mặt tràn trề đam mê và phấn khích của chàng DJ tuổi teen.

Mặc dù mới chỉ ở độ tuổi cắp sách đến trường, nhưng Martin Garrix không những không cảm thấy ngại ngần khi tiến bước vào thị trường EDM với ‘’sức vóc bé nhỏ’’ của mình mà ngược lại cậu lại coi đó là một lợi thế cạnh tranh: Tuổi trẻ. Khi đã có định hướng, Garrix không ngừng phát triển tầm nhìn sự nghiệp của bản thân, cậu biết rõ ràng mình muốn gì, mình đã đạt được gì và mình sẽ đạt được gì trong tương lai. Garrix chắc chắn với chính bản thân rằng một ngày nào đó cậu ấy sẽ là DJ chơi chính tại Ultra Music Festival, được thể hiện phong cách mạnh mẽ trẻ trung của độ tuổi đôi mươi bằng ngôn ngữ của âm nhạc. Với lòng vững tin vào bản thân, điều đó đã trở thành hiện thực chỉ sau một năm.

Bắt đầu từ sớm

Trước khi trở thành một hiện tượng âm nhạc điện tử như ngày hôm nay, Garrix đã có một thời gian dài gọt giũa kỹ năng biểu diễn âm nhạc và sáng tác với cây guitar của mình. Nếu không có một nền tảng vững chắc đó, Martin đã không thể nhận ra và nắm lấy cơ hội để tỏa sáng hiếm hoi trong đời mình.

Sẵn sàng thử sức với những điều mới

Mặc dù đã khá thành thạo với việc chơi guitar và biểu diễn trước đám đông, nhưng Garrix vẫn cảm thấy cuộc sống của mình vẫn thiếu một cái gì đó thực sự quan trọng mà nếu không tìm được ra, cậu sẽ không thể hài lòng khi một ngày qua đi. Thực ra, cậu không cảm thấy thỏa mãn khi phải chơi âm nhạc của người khác. Cậu muốn được truyền cảm hứng cho mọi người bằng âm nhạc của chính mình. Nói là làm, Garrix dành hàng giờ để học cách sáng tác các giai điệu bằng những phần mềm DJ hiện hành thời bấy giờ, nhiều lúc say mê đến quên ăn quên ngủ. Theo chia sẻ trên Instagram, cậu chàng thường luyện tập say mê từ tối đến tận 4 giờ sáng, và 8 giờ sáng lại choàng dậy cắp sách đến lớp như bao bạn bè khác.

Thoát ra khỏi vùng an toàn và tận hưởng nỗi sợ hãi

Thời gian đầu, Garrix không ngừng gửi đi những bản thu âm ăn ý nhất của mình tới những DJs khác để họ sử dụng chúng cho phần trình diễn của họ, và rất nhiều người trong số họ đồng ýCậu cũng thường xuyên chia sẻ nhạc của mình trên soundcloud. Garrix hoàn toàn hy vọng sẽ có một ngày, những người nổi tiếng trong ngành công nghiệp âm nhạc chú ý đến mình.

Tận hưởng mọi thời khắc của tuổi trẻ và trân trọng tất cả những gì mình có, đồng thời không ngại phát huy năng lực và phá vỡ mọi rào cản. Đó là Martin Garrix.

Cuối cùng, bằng tất cả sự cố gắng bền bỉ, vào thời khắc quan trọng đánh dấu tuổi trưởng thành của mỗi con người, Martin Garrix đã nhận được lời đề nghị hợp tác từ Spinnin’ Records và đến đây lịch sử đã được mở ra.

Là chính mình

‘’Dám là mình’’ chính là câu thần chú tiếp theo hóa phép nên thành công của cậu nhóc 18 tuổi Martin Garrix. Garrix không ngừng bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu về thành công thần kỳ của bản thân từ khi còn rất trẻ, cậu giữ vững phong độ trong các buổi diễn, luôn nâng cao nhiệt huyết học hỏi từ các DJs thành công khác nhưng không hề sao chép phong cách và kỹ thuật chơi của họ. Martin Garrix nổi bật giữa một rừng các DJs mới và đang nổi vì cậu ấy có thể sản xuất được thứ âm nhạc không giống ai – và tất nhiên, cũng rất ‘’chất’’ nữa.

Martin Garrix trong sự kiện âm nhạc điện tử lớn nhất thế giới tại bờ biển Miami – Ultra Music Festival 2015

Trong lễ hội âm nhạc Ultra Music Festival năm 2014, Garrix đã không hề chọn còn đường an toàn – đó là chơi lại những bản hits của các DJs đàn anh nổi tiếng như Avicii, Alesso, David Guetta,… mà toàn toàn bộ màn trình diễn của cậu ấy là tất cả những ca khúc ”mồ hôi nước mắt” do chính Garrix sáng tác đã được phát hành ra công chúng và một số những ca khúc đặc biệt còn chưa được tung ra. Và năm nay, với Ultra Music Festival 2015, Garrix lại khiến các fans hâm mộ ‘’ăn không ngon ngủ không yên’’ với màn trình diễn cực kỳ đẳng cấp, vượt trội hẳn so với năm trước với vô số ca khúc chưa được trình làng có tiềm năng trở thành hit. Gần đây nhất, ca khúc ‘’Waiting For Love’’ hợp tác cùng với Avicii và John Legend đã được tung ra và nhận được số lượt download trên 10 triệu tại iTunes sau 3 ngày phát hành. Ca khúc tiếp theo ‘’Rewind Repeat It’’ kết hợp với Ed Sheeran chưa được công bố nhưng đang làm quần chúng EDM rạo rực lên từng ngày, vì những giai điệu đầu tiên của bài hát vang lên trong không khí sôi động bên bờ biển Miami vào những ngày cuối tháng ba vừa qua đã thực sự lay động lòng người, khiến bất cứ ai trong chúng tôi cũng không thể kìm nén được việc lập tức truy tìm tên ca khúc trên mạng internet sau khi trở về và ghi lại phần lời để giữ mãi trong tâm trí.

Luôn tự hào về sản phẩm của chính mình

Cuối cùng, Martin Garrix luôn tâm niệm rằng người nghệ sĩ chân chính phải luôn cố gắng để cho ra đời những sản phẩm âm nhạc chứa đựng giá trị thực sự. Cậu không cho phép những sản phẩm của mình chỉ dừng ở mức ‘’OK” hay ‘’Không tồi’’ mà phải là ‘’Tốt đến phát điên’’. ‘’Một khi đã cố gắng hết sức, thì phải luôn tự hào về nó vì nó là một phần máu thịt của mình, điều mà không gì có thể đánh đổi. Và khi giấc mơ được đong đủ đam mê, nó sẽ trở thành hiện thực”. – Martin Garrix.

Nguồn: glemonde

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

2,006 lượt xem