Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[HCM] Chương Trình Múa Hợp Tác Việt – Hàn “Cây Nỏ”

Hết hạn

Mời các bạn đến với chương trình biểu diễn múa liên hợp Việt-Hàn với tác phẩm tên “Cây Nỏ” dựa vào câu chuyện truyền thuyết “Công Chúa Mỵ Châu” với sự tham dự của khách mời là nghệ sĩ múa Hàn Quốc- Bà Chun Yoo Oh.

Đây là một chương trình nghệ thuật múa đặc sắc về truyền thuyết Mỵ Châu với Nỏ thần, một câu chuyện xúc động về tình yêu và cạm bẫy bi kịch.

Thời gian: 19:30, thứ ba 02/06/2015

Địa điểm: Nhà hát lớn TP HCM, số 7 công trường Lam Sơn, Quận 1, TP HCM

NỘI DUNG TÁC PHẨM

Biểu diễn 1: Truyền thuyết Cây Nỏ

Đất nước Âu Lạc chìm trong khung cảnh hiền hòa màn sương và mây mù. Khi Vua An Dương Vương xây thành lũy mới, vua đã được ban một cây Nỏ thần để giữ nước. Trên ngọn đồi đá, vượt qua mọi không gian và thời gian hình dáng hàng hàng người đang nổi bật trên một bức tranh tường và từ trong đó Hoàng tử Trọng Thủy xuất hiện. Công chúa Mị Châu yêu Hoàng tử Trọng Thủy như duyên mệnh và kết hôn theo kế sách chính trị của hai nước. Hoàng tử Trọng Thủy hỏi dò bí mật của Nỏ, Công chúa Mỵ Châu từ chối. Cuối cùng Công chúa Mỵ Châu cũng tiết lộ bí mật và Trọng Thủy đã đánh tráo. Đất nước Âu Lạc bị kẻ thù tấn công, vị vua bỏ chạy đã giết chết Công chúa Mỵ Châu phản bội. Vua mất nước và hoàng tử mất công chúa đã tự vẫn. Nữ thần đã mang công chúa đến một hòn đảo thật xa mà không ai biết giữa đại dương và an ủi mối tình đầy đau khổ.

Biểu diễn 2: Thuyền thúng và người phụ nữ gánh muối

Hôm nay mẹ cũng chèo thuyền thúng đi ra ngoài biển. Trong chiếc thuyền thúng nhỏ chứa đựng thân hình bé nhỏ của mẹ cũng chứa đựng cả trọn cuộc đời dài của mẹ, còn đại dương xanh mênh mông sâu thẳm lại ôm gọn chiếc thuyền thúng bé nhỏ này.

Và hôm nay, những người phụ nữ lại cũng đổ mồ hôi nơi cánh đồng muối. Từng sàng muối biển trắng dần dần chồng đắp thành một đồi muối lớn. Đồi muối vẫn muốn biết về biển dẫu biết rằng dấn chân vào biển thân thể sẽ từ từ tan chảy trong nước. Nhưng những người phụ nữ vẫn tiếp tục xây muối thành đồi

Biểu diễn 3: Sự gầm thét của biển cả

Nữ thần Biển tập trung những cơn gió nhỏ. Những con sóng từ từ lớn dần, Biển chuyển động mạnh mẽ. . Ẩn trong cát biển cả trăm năm ẩn giấu những con sò lộ những vân trôn xoáy ốc vô tận (螺旋 Helix). Một hồi sau, biển trở nên tĩnh lại, hàng triệu giọt nước rơi từ trên trời cao xuống .

Giá vé: 400.000 – 200.000 – 100.000 – 80.000 đồng.

Liên hệ mua vé: 08-38237498 (Tiếng Việt), 0904266003 (Tiếng Hàn), 0908492180 (Tiếng Anh)

NGUỒN: HANOI GRAPEVINE

Hết hạn

336 lượt xem