Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Hội Tháo Lớn Nhất UNESCO-CEP & Today's Voice: “Sinh Viên Việt Nam - Không Gì Là Không Thể”

Hết hạn

Người trẻ hay nói nhiều về “giấc mơ Việt Nam”, khát vọng đưa cái tên Việt Nam vươn dài trải rộng khắp năm châu, và dĩ nhiên không ít người đã làm được điều đó. Tuy bị cho là “điên” khi bỏ ra 900.000 USD để mua lại “thị trấn nhỏ nhất nước Mỹ”, nhưng Phạm Đình Nguyên đã gây tiếng vang lớn trong giới truyền thông khi anh đổi tên thị trấn của mình thành PhinDeli Town (tạm dịch: cà phê phin ngon), hợp nhất “giấc mơ Mỹ” và “giấc mơ Việt Nam”.

Anh Nguyên chia sẻ: “Người Việt chúng ta thường có cảm giác tự ti, dễ mặc định khả năng “thấp kém” của mình nên có khuynh hướng “trú đóng” một khu vực an toàn nhất định hơn là chấp nhận rủi ro, làm những điều không thể”. Có lẽ, tư tưởng “trú đóng an toàn” cũng là lý do vì sao chúng ta chậm thích nghi với những thay đổi, trong khi chính những sự kiện như AEC 2015 nên là một bước ngoặt quan trọng đối với nền kinh tế. Trong khi AEC được ví như một làn gió mới mang đến vô số cơ hội cho lao động trẻ, các nước láng giềng của chúng ta như Thái Lan, Malaysia, Indonesia và cả Lào, Campuchia v.v.. đều đã có một số chuẩn bị nhất định thì giới trẻ Việt Nam có vẻ vẫn còn mơ màng chưa biết đến sự kiện này.

“Thành công hay thấy bại khó có thể nói trước. Nhưng một điều tôi biết chắc, tôi sẽ đi đến cùng với ý tưởng “không gì là không thể” này để một ngày nào đó tôi sẽ không hối tiếc khi nói “giá mà…” Khi cơ hội đến, anh Phạm Đình Nguyên đã nắm bắt ngay lập tức dù có vô số lời chê bai, bảo anh “điên”, hay “thích chơi nổi”... Đúng như lời nói của mình, anh đã chứng minh cho mọi người thấy “Không gì là không thể” - đó cũng là chủ đề của buổi chia sẻ sắp tới của anh Nguyên: “Sinh viên Việt Nam - Không gì là không thể”, thuộc chuỗi hội thảo ASEAN DREAM MISSION của dự án Today’s Voice.

Câu chuyện về doanh nhân Việt trở thành thị trưởng Mỹ với câu nói “không gì là không thể” cũng từ đó vang xa hơn, trở thành niềm cảm hứng mới mẻ, táo bạo cho vô số người về một Việt Nam sáng lấp lánh giữa lòng nước Mỹ. Đó là những người Việt ở khắp nước Mỹ đã vượt đường xa đến chúc mừng trong buổi lễ ra mắt, là cô gái Mỹ gốc Việt trong cuộc giằng co giữa hai nền văn hóa, là một nhân viên FBI ghé thăm Buford chỉ để uống một tách cà phê Việt, hay là những tiểu thương ở chợ Bến Thành sẵn sàng mua thử PhinDeli và đùa rằng “Hôm nay ông thị trưởng đến đây làm gì đây?” Hoặc đó là chính các bạn sau cuộc gặp gỡ và trò chuyện với vị thị trưởng Mỹ này ở buổi hội thảo sắp tới? Có thể lắm chứ!

Thông tin về buổi hội thảo: 

Link đăng kí: http://bit.ly/1BNlTnS

Thời gian: 9h30, Chủ Nhật ngày 28/12/2014

Địa điểm: Hội trường lớn, 56 Hoàng Diệu 2, Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Hotline: 0964 530 714

Các bạn xem chi tiết thông tin tại webiste: http://www.todayvoice.org/

 

 

 

Hết hạn

251 lượt xem