Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Ba Quyển Sách Giúp Phụ Nữ Tự Tin Và Quyến Rũ

Từ thời ông bà ta, mức độ thành công của người đàn ông được đánh giá dựa trên chức vụ mà anh ta nắm giữ và số tài sản mà anh ta đang có. Còn mức độ thành công của người phụ nữ thì lại dựa vào… chức vụ và số tài sản mà chồng của cô ấy nắm giữ! Và người ta thường cho rằng mức độ thành công sẽ tỉ lệ thuận với mức độ hạnh phúc trong cuộc sống, nhưng thật ra không phải vậy. Có rất nhiều cặp đôi trai tài – gái sắc khiến người đời ghen tị, từ Việt Nam như Cường Đô la – Hồ Ngọc Hà đến tầm cỡ Hollywood như Brad Pitt – Angelina Jolie, họ sở hữu mọi thứ mà ai ai cũng muốn có được để trở nên thành công: tiền bạc, địa vị, sắc đẹp, danh vọng. Thế nhưng họ lại không hề hạnh phúc, hay nói chính xác hơn là sau một thời gian dài chung sống và phát triển sự nghiệp đến đỉnh vinh quang thì giữa họ lại xuất hiện những những ẩn khuất không thể hàn gắn được nữa. Vì sao ông bà ta có thể ở cùng nhau đến đầu bạc răng long mặc dù khi ấy kinh tế rất nghèo khó, còn chúng ta bây giờ không hề thiếu vật chất và nền giáo dục tiên tiến thì tình yêu lại trở nên mong manh hơn bao giờ hết?

Đó cũng chính là nỗi lo thường trực của cánh phụ nữ hiện đại, khi nhịp sống trở nên nhanh đến nghẹt thở khiến họ khó lòng nắm bắt tường tận được mọi thứ. Họ cố gắng nuôi nấng con thật tốt, chăm chăm kiểm tra điện thoại, quần áo của đối phương, tìm kiếm “bí quyết giữ chồng” trên các diễn đàn và các tờ báo mạng, hay thậm chí nhịn ăn, phẫu thuật thẩm mỹ điên cuồng để mong giữ được hình ảnh trẻ trung, xinh đẹp trong mắt người đàn ông của mình. Thế nhưng, người ta vẫn thường hay nói đùa rằng “níu kéo không hạnh phúc” hay “theo tình tình chạy, chạy tình tình theo”, càng cố gắng níu giữ thì đối phương lại càng muốn chấm dứt chỉ vì chữ “tình” nay đã cạn. Hiểu được niềm trăn trở đó, tôi sẽ giới thiệu cho quý độc giả cách để phụ nữ trở nên tự tin và hạnh phúc hơn trong câu chuyện tình yêu của chính mình. Thời đại 4.0 rồi, vị trí của người phụ nữ không phải đằng sau bóng lưng đàn ông nữa đâu! Hãy đọc lần lượt ba quyển sách dưới đây để sánh vai đi cùng người đàn ông của mình trên con đường sự nghiệp và hôn nhân, các nàng nhé!



Trước khi muốn giải quyết một vấn đề nào đó, thì ta phải hiểu nguyên nhân gốc rễ và tầm nghiêm trọng mà vấn đề có thể gây đến cho cuộc sống của bản thân đã. Tập thơ tự do của nhà thơ Thái Thuận Minh, với cái tên độc đáo và giọng thơ phóng khoáng pha chút hoang dại, có thể giúp bạn hiểu được hạnh phúc của phụ nữ lệ thuộc vào đàn ông như thê nào.

Tập thơ “Đàn bà đo hạnh phúc quanh quẩn đàn ông” – Tác giả Thái Thuận Minh

Tôi ấn tượng tác phẩm này ngay từ cái tên của nó. Một sự thật trần trụi được lột tả với cách dùng từ khéo léo, tinh tế nhưng không hề hoa mỹ, ngược lại còn có chút đắng cay hòa lẫn trong đó. Bình thường tôi không thích đọc thơ và tôi cũng không thích lắm thể loại tự truyện, thế nhưng đây lại là một sự kết hợp tuyệt vời giữa hai thể loại trên khiến tôi không thể không mua quyển sách này về ngay lập tức. Ngay từ câu thơ đầu tiên, độc giả có thể cảm nhận được nét khác lạ trong cách phổ thơ của Thái Thuận Minh – một cô gái trẻ cảm nhận sâu sắc như một phụ nữ từng trải trong câu chuyện tình yêu:

Hơn một lần giặt áo cho anh

Em phơi nỗi buồn trên bậu cửa

Vết son đỏ thổi bùng…

Bão…

lửa…

Anh quên chùi

Cháy rụi lòng em…



Như nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã nhận xét, “dù biết Hạnh Phúc và Khổ đau luôn hiện hữu, nhưng Hạnh phúc và Khổ đau trong thơ Thái Thuận Minh hình như nó mạnh mẽ hơn ta tưởng”. Ngoại tình là một chủ đề không hề mới, nhưng qua ngòi bút của cô thì nỗi đau đó như được khơi dậy một lần nữa, theo cách rất riêng của Thái Thuận Minh. Có lẽ chưa có ai từng nghĩ đến chuyện “phơi nỗi buồn của mình lên bậu cửa”, hay việc “đàn bà có chồng rồi còn được yêu nữa hay thôi” cả, hoặc có chăng suy nghĩ ấy chỉ gợn lên một chút rồi vội theo tiếng cười khúc khích bay đi mất. Những sự việc tưởng chừng như vô cùng bình thường như ngày lễ 8/3, bỗng chốc lột xác thành những viên kim cương sáng lấp lánh dưới góc nhìn của cô gái trẻ:

Em chỉ cần thứ tình yêu giản dị thôi

Là khi anh khước từ bữa nhậu liên miên qua chiều đến tối

Đi đón con và chân anh bước vội

Trở về nhà, rồi chuẩn bị bữa tối cùng em.

 

Mình cùng ăn cơm và cùng lắng nghe xem

Tim em đập rộn ràng vì thương yêu anh trộn vào món nộm

Bát đũa lanh canh khoe mình bận rộn

Cả tuần nay phủ bụi một góc bàn…

 

Em muốn anh bỏ iPad xuống chẳng ngại ngần

Giằng xô nước từ tay em và sẻ san trách nhiệm

Tình yêu sóng sánh đầy vơi mà anh luôn tâm niệm

là chia giọt mồ hôi,

là sẻ nỗi nhọc nhằn…

 

Nên đừng tôn vinh em bằng những thứ mĩ miều

Khi mình chỉ chia nhau tiếng cười

mà không chung tiếng khóc

Đời ngoài kia muôn vạn điều khó nhọc

Chẳng có hạnh phúc nào chắt mình cạn kiệt mãi thế đâu anh…

Phải có lí do khi nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo nhận xét thơ của Thái Thuận Minh là “không gò bó, đẽo gọt theo kiểu khoe chữ khoe trình, mà hầu như chữ nghĩa ở đây được sinh ra từ những tâm trạng vui buồn đôi khi đến tím tái cả trang giấy vô minh”. Không chỉ đồng cảm sâu sắc với số phận người phụ nữ sau hôn nhân, Thái Thuận Minh còn đẩy bản thân tiến về phía trước một bước với lối thơ phóng khoáng và “man dại” của mình, để khuyến khích phụ nữ thoát khỏi xiềng xích của định kiến “công dung ngôn hạnh” mà sống thật với bản chất của mình hơn. Nhà thơ tin rằng phụ nữ xứng đáng được trân trọng, yêu thương ngay cả sau khi kết hôn và hoàn toàn có thể quyết định hạnh phúc của mình mà không cần sự cho phép của đàn ông như họ vẫn nghĩ:

Anh bảo:

Người đàn bà ấy theo anh

lũn cũn

Anh chẳng màng thứ tình

tủn mủn

Thừa như lá cuối mùa…

 

Em chỉ là chiếc lá rụng sân chùa

Níu vào chân anh cuống cả chiều ngược gió

Cầu theo câu kinh, nguyện cùng lời kệ tỏ

Em không giống người đàn bà kia…

 

Nhưng Tình yêu không phải thứ bố thí cửa chùa

Anh ban tình thương

Và em quỳ gối cảm ơn đức Phật

Hay chia phần đau đớn cho em với người đàn bà kia giành giật

để tơi tả chính mình…

Sau khi cảm nhận được đàn bà đang đo hạnh phúc quanh quẩn đàn ông như thế nào, thì đây chính là lúc chúng ta tìm cách để làm nên “một cuộc cách mạng nữ quyền”. Chúng ta đã để hạnh phúc của bản thân cho đàn ông điều khiển quá nhiều, vậy nếu chúng ta bắt đầu học cách để nắm giữ trái tim đàn ông và xoay họ vòng quanh thế giới của chúng ta thì sao nhỉ? Nếu bạn từng mong muốn điều đó ít nhất một lần, thì chào mừng bạn đến với tựa sách thứ hai của nữ siêu mẫu Hà Anh:

“Sống trong thế giới đàn ông” – Tác giả Vũ Nguyễn Hà Anh

Tác phẩm này đặc biệt bởi vì “người viết là một siêu mẫu, một người chuyên hoạt động trong các ngành nghệ thuật, có nhiều kinh nghiệm, đã đi nhiều nơi trên thế giới và thực sự sống trong “thế giới đàn ông” thuộc nhiều lĩnh vực kinh tế, đời sống, ngoại giao, chính trị”. Ngoài ra cô còn đang có cuộc sống rất đỗi đầm ấm cùng người chồng ngoại quốc Olly Dowden của mình. Hay nói cách khác, tác giả là một hình mẫu lí tưởng của người phụ nữ xinh đẹp, độc lập, tự tin và hạnh phúc. Và khi một người phụ nữ lí tưởng chia sẻ bí quyết sống khỏe, sống hạnh phúc trong thế giới đàn ông bằng một lối viết “nhiều tính tự sự, rất đỗi dí dỏm và thân tình” thì lí do gì để chúng ta không thử lắng nghe trải nghiệm của cô ấy nhỉ?

Mở đầu quyển sách là những dòng tâm sự hết sức mộc mạc và dễ thương của Hà Anh về cuộc sống hiện tại của mình:

Tôi có suy nghĩ viết cuốn sách này cách đây hai năm, khi một tuần liền tôi tiếp đón hai người bạn đến thăm tôi ở Việt Nam. Dĩ nhiên, họ là đàn ông. Và họ tin tưởng tôi tuyêt đối. Chúng tôi đi chơi tối, đi ăn uống, du lịch với nhau. Họ kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện về cuộc đời, về sự chinh phục, về phụ nữ.

Tôi chợt nghĩ rằng, tôi quả thực hiểu nhiều điều về “họ” – đàn ông, bởi tôi sống trong thế giới của công việc, công danh: Thế giới của đàn ông. “Họ” bản năng, đơn giản hơn chúng ta suy nghĩ rất nhiều Không chỉ vậy, tôi có sự tự tin, cởi mở, cùng với tác phong quyết liệt của một Alpha female – phụ nữ thủ lĩnh – chính hiệu. Vì vậy tôi viết những gì tôi biết về “họ”, và về “chúng mình” để chúng ta cùng chiêm nghiệm.



Chương đầu tiên, mà theo tôi là một trong những chương thú vị nhất, là tổng hợp tất cả những lầm tưởng của phụ nữ về đàn ông. Một mẩu đối thoại nhỏ giữa Hà Anh và người chồng yêu dấu của mình luôn xuất hiện ở đầu chương như một ví dụ điển hình cho nội dung mà cô sắp bàn luận, ví dụ ở đây Hà Anh kể về cách cô đối đáp trước câu đố mẹo của anh, và cách anh phản ứng với câu trả lời của cô hoàn toàn khác với cô dự tính. Hà Anh nhận xét rằng “Đàn ông đôi khi hung hăng và dũng mãnh như những chú sư tử, đôi khi lại nép vào người phụ nữ của mình mà nũng nịu như những đứa trẻ. Họ đơn giản trong suy nghĩ, và họ chỉ phức tạp khi phụ nữ chúng ta tự “phức tạp hóa” vấn đề mà thôi.

Để củng cố cho nhận xét này của mình, cô liệt kê ra 6 điều mà phụ nữ lầm tưởng đàn ông sẽ thích thú khi họ làm điều này, ví dụ như dành hàng giờ liền để trang điểm, chải chuốt, tìm quần áo, hay phải tỏ ra ăn uống khó khăn, cầu kì thì mới ra dáng tiểu thư. Đôi khi phụ nữ chúng ta còn nghĩ rằng mình có thể dựa dẫm vào chàng hoặc tỏ ra ngoan hiền, thùy mị, ít nói để chàng cảm thấy hấp dẫn. Điều đó có thể đúng phần nào đối với một số người đàn ông TƯỞNG RẰNG họ muốn một cô người yêu ngoan hiền để dễ quản lý. Nhưng thật khó khăn khi phải giữ hình tượng này suốt cả cuộc đời, và liệu bạn có muốn cưới một người đàn ông như thế làm chồng hay không?

Sau khi giúp độc giả giải đáp những hiểu lầm bấy lâu nay về quan niệm của đàn ông, Hà Anh bắt đầu chia sẻ những bí quyết để trở thành một người phụ nữ hoàn hảo trong mối quan hệ tình yêu (như chúng ta phải “ngoan” đúng cách như thế nào, và đối xử với họ một cách tôn trọng ra sao). Tác giả còn làm cho quyển sách bớt cứng nhắc bằng cách cho những bài trắc nghiệm nhỏ để giúp độc giả kiểm chứng xem mình có mắc những sai lầm trong cách ứng xử với bạn đời của mình, như đóng vai “người mẹ thứ hai” của anh ấy, hay không. Xen lẫn với những bài học kinh nghiệm là những trải nghiệm của chính Hà Anh trong việc tiếp cận cánh mày râu (như cách cô “tán tỉnh” một người đàn ông và khiến cho anh ấy lưu luyến cô ra sao) và “giữ lửa” cho mối quan hệ của mình và bạn đời thông qua những chuyến đi detox (thải độc) giúp thanh lọc cơ thể và tâm hồn. 

Sai lầm lớn nhất mà phụ nữ dễ mắc phải trong mối quan hệ đối với đàn ông đó là đóng vai “Mẹ” anh ta!

Phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ châu Á, luôn cho rằng: Mình phải “chăm sóc từng li từng tí” cho người đàn ông của mình. Điều này có nghĩa là bạn hết giặt giũ nấu nướng lại phải chăm con, thậm chí còn nhớ “hộ” lịch hẹn nữa. Thế rồi, trong sâu thẳm, có nhiều phụ nữ mong muốn rằng nếu họ làm cho người đàn ông lệ thuôc vào họ, thì họ sẽ luôn được yêu thương và không bao giờ bị bỏ rơi. Nhưng đừng quên rằng cách nhanh nhất để giết chết sự lãng mạn trong tình yêu là khi bạn đóng vai trò Mẹ của người đàn ông mà bạn yêu thương.

Ngoài những bí quyết “nắm giữ” trái tim đàn ông, Hà Anh còn chia sẻ những kinh nghiệm giữ vóc dáng cân đôi và duy trì sự tươi trẻ, mịn màng cho làn da của mình. Quả là một quyển sách vô cùng bổ ích mà mỗi người phụ nữ cần nên sở hữu để trở nên quyến rũ, độc lập và tự tin hơn trong mắt người khác!

Cuối cùng, sau khi đã hiểu rõ phụ nữ là ‘những tạo vật xinh đẹp và đáng yêu” như thế nào, việc cần làm bây giờ là lên kế hoạch chăm sóc cho bản thân, mà đầu tiên là chăm sóc cho làn da của mình! Bởi vì làn da được coi như là “lớp áo” bên ngoài cho chúng ta, là ấn tượng đầu tiên mà chúng ta sẽ đem đến cho người khác, vì thế một làn da sáng bóng khỏe mạnh sẽ đem lại thiện cảm tích cực cho người đối diện lắm đó!

“Dưỡng da trọn gói” – Đỗ Anh Thư & Phạm Hương Thủy

Quyển sách này chứa đựng toàn bộ kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn có giá trị nhất về làn da của hai tác giả nữ 9x chuyên nghiên cứu và kinh doanh các sản phẩm làm đẹp tại công ty TNHH Thực mỹ phẩm Grandpas Garden (Mỹ) và tạp chí Đẹp. Họ đã hướng dẫn chúng ta cách đọc và hiểu từng thành phần của các chai/lọ dưỡng da, thay vì chỉ dựa trên 2 căn cứ cơ bản là Giá Tiền và Thương Hiệu. Các tác giả còn giúp chúng ta giải tỏa những hiểu lầm đáng có khi lạm dụng các sản phẩm “alcohol free”, “oil free”, “natural” và “organic” mà không hiểu rõ rằng liệu sản phẩm đó có phù hợp với làn da của mình hay không. Để thu hút sự chú ý của độc giả, tác giả bắt đầu quyển sách bằng cách giải thích chức năng của một số chất thường thấy trên các sản phẩm dưỡng da như dầu khoáng, paraben, đồng thời so sánh độ tốt – xấu giữa các cặp chất như thành phần thiên nhiên và thành phần hóa chất, tinh dầu và hương liệu nhân tạo, phẩm màu thiên nhiên và phẩm màu hóa chất. Tôi thật sự rất ngạc nhiên khi biết rằng thật ra chì trong son môi không làm thâm môi đấy!

E rằng đây là hiểu lầm vĩ đại nhất về chăm sóc da của chúng ta. Tất cả mọi người đều dùng vàng để thử chì, và tất cả mọi người đều kì thị những loại son khiến vàng đổi màu.

Điều đầu tiên phải nói rằng, rất khó để biết được cái gì trong vàng đã phản ứng với son. Vì trong vàng không chỉ có vàng, mà còn có những chất khác. Nếu việc thử một hợp chất có chì hay không đơn giản thế thì bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể trở thành nhà kiểm định mỹ phẩm mất rồi!

Và thứ hai, môi chỉ thâm do chì khi cơ thể đã nhiễm độc chì rất trầm trọng. Môi thể hiện màu của máu. Môi đỏ là máu tốt, môi tái là do thiếu oxy trong máu, môi thâm do chì là máu đã nhiễm chì. Khi ngộ độc chì, bạn không thể ở nhà chăm sóc da và uống thực phẩm chức năng thải độc mà khỏi bệnh được. Bạn cần phải đến bệnh viện điều trị dài hạn và tốn kém cơ.



Sau khi giải đáp tất tần tật những thắc mắc thường gặp của các chị em trong quá trình làm đẹp, tác giả biến chúng ta thành những nhà hóa sinh thực thụ khi giới thiệu về cấu tạo sinh học của làn da chúng ta. Đừng vội lo lắng, đây không phải là bài giảng sinh học đâu vì nó được viết bằng ngôn ngữ thông dụng và lối so sánh vô cùng dí dỏm, chúng ta sẽ tiếp thu kiến thức rất nhanh và dễ ngay thôi!

Gốc tự do cũng như một bà vợ bị phản bội, để lấp vào khoảng trống của mình, bà đi cướp chồng người khác. Và vợ người kia vì đau khổ lại đi lấy chồng người khác nữa. Câu chuyện cứ thế tiếp diễn. Nếu bạn nói rằng, mỗi người đều đã tìm được một nửa mới thì cũng đúng thôi. Nhưng bạn nhìn vào một xã hội mà xem: nó là một xã hội muc ruỗng.

Có lẽ phần tôi yêu thích nhất ở quyển sách này chính là những công thức dưỡng da được tổng hợp và sưu tầm trên toàn thế giới dành cho mọi loại da, trị các căn bệnh thông thường mà da hay gặp phải dưới tiết trời oi bức như ở Việt Nam. Có hẳn từng chuyên mục riêng để giải thích các chất cần thiết cho từng loại da dầu, da khô, da hỗn hợp thiên dầu, da hỗn hợp thiên khô, cũng như những sản phẩm dưỡng da với giá tiền từ thấp đến cao để các độc giả có thể thoải mái lựa chọn tùy theo khả năng của mình. Điều đặc biệt nhất là luôn có một công thức dưỡng da 0 đồng cho mỗi liệu trình chăm sóc da riêng, tôi nghĩ đây sẽ là mục ưa thích của những bạn sinh viên như tôi muốn tiết kiệm chi phí dưỡng da hết mức có thể mà vẫn có hiệu quả nhất định so với dùng các sản phẩm bày bán tại cửa hàng. Ngoài ra công thức này cũng rất thích hợp cho những ai muốn tận dụng các sản phẩm còn dư trong bếp để đem lại sự tươi mát thiên nhiên cho làn da mình nữa đó!

Sở hữu một tấn kiến thức khổng lồ vô cùng thú vị đó mà chỉ bỏ ra 82.000 đồng thì theo tôi là quá hời rồi. Đây chắc chắn là một cuốn cẩm nang làm đẹp không thể thiếu dành cho những ai muốn tìm hiểu sâu về làm đẹp cũng như mới bắt đầu bước chân vào thế giới dưỡng da đó nhé!

Tôi tin rằng sau khi đọc xong ba tác phẩm, các chị em phụ nữ sẽ có những thay đổi tích cực trong suy nghĩ và nhận định của bản thân về cái đẹp và hạnh phúc. Chúng ta là những tạo vật xinh đẹp, độc lập và đầy bản lĩnh, vì thế chúng ta hoàn toàn có quyền quyết định thái độ sống và hạnh phúc mà bản thân xứng đáng có được. 

Chúc bạn tỏa sáng theo cách của riêng mình!

Tác giả: Ngọc Thanh - Bookademy

------

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về các cuốn sách hay tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn/

Tham gia Bookademy Team để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị, đăng ký CTV tại link: https://goo.gl/forms/7pGl3eYeudJ3jXIE3

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,340 lượt xem