Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Review Phim "Be With You": Hãy Cứ Tin Đi Vì Phép Màu Là Có Thật

Thể loại: Phim lẻ, tình cảm, lãng mạn, giả tưởng

Đạo diễn: Lee Jang-Hoon

Diễn viên: So Ji-Sub, Son Ye Jin

Quốc gia: Hàn Quốc

Ngày ra rạp: 14/03/2018

Với tựa đề tiếng Việt là “Em sẽ đến cùng cơn mưa”, cuốn tiểu thuyết của tác giả Takuji Ichikawa là một trong những cuốn tiểu thuyết Nhật Bản được yêu thích trên các bảng xếp hạng.

Và Em Sẽ Đến (tên tiếng Anh: Be With You)  là câu chuyện kể về Soo A- một người phụ nữ trước khi qua đời đã có lời hứa với chồng mình rằng một năm sau, cô sẽ trở lại đoàn tụ với gia đình trong một ngày mưa. Điều mà ai ai cũng nghĩ là chuyện không thể nào, chỉ là câu nói để an ủi hai bố con của cô. Nhưng phép màu lại xuất hiện, người vợ, người mẹ ấy đã thực sự xuất hiện vào ngày trời đổ cơn mưa.

Nội dung truyện

Mở đầu câu chuyện mang đầy màu sắc cổ tích, như giấc mơ và cả niềm hy vọng mong ngóng người mẹ của đứa con trai Ji- Ho ngây thơ. Nhưng đó là giấc mơ có thật, Soo A trở về gặp lại người chồng Woo- Jin và đứa con Ji- Ho. Thế nhưng, đau xót thay Soo-A chẳng mảy may nhớ một chút gì về gia đình của cô cả. Và đây cũng là lúc câu chuyện tình được tua lại ngay từ thời đầu tiên, thời phổ thông lén nhìn trộm nhau, rồi đến cái hẹn đầu tiên và cả nụ hôn đầy lãng mạn. Điều đặc biệt hơn là việc lặp lại quá khứ lần này, không đơn thuần chỉ là tình yêu mà còn có cả tình yêu gia đình, tình mẫu tử hiện ra qua từng thước phim chạy chậm. Cảm xúc qua từng câu thoại tràn đầy tính nhân văn đã làm không ít người rơi lệ nơi rạp chiếu phim.

Diễn viên

So Ji-Sub không phải là cái tên xa lạ với truyền hình Việt, với hàng loạt tác phẩm ăn khách như Master Sun,.... thì việc anh chàng trai đẹp này xuất hiện trong phim khiến không ít bạn nữ đổ rạp. Nhưng cái chạm đến cảm xúc của người xem thì diễn xuất của anh chàng dường như không có gì để bàn cãi. Lột tả hình ảnh một người đàn ông đã trưởng thành, đã suy nghĩ chín chắn, nhưng lại có nét dễ thương trong những lần tỏ tình quá đỗi đốn tim fan. Thần thái qua từng khung cảnh được thể hiện rõ ràng, cái chạm tay bối rối trong ngày hẹn hò đầu tiên, tiếng nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực khi đứng trước cửa nhà tiễn người yêu, là ánh mắt trìu mến đong đầy cảm xúc khi trao nhau nụ hôn đầu, là những bức thư tay dù dài, dù ngắn nhưng gửi gắm đầy nỗi thương nhớ. Tình đầu mà tình ngây thơ, trong sáng, đẹp đẽ nhưng luôn là khó quên nhất của đời người. Dù sau này có yêu bao lần nữa, thì tình đầu vẫn là mối tình khiến người khác khó quên nhất, vì đó là lúc con người ta có những cảm xúc rung động đầu đời, nhẹ nhàng nhưng lưu đọng mãi. Phải diễn nhập tâm vào nhân vật Woo- Jin thì mới có thể thuyết phục tuyệt đối được với khán giả, khiến họ thoáng chút nào nghĩ về những ngày xưa ấy.

Nếu So Ji-Sub đóng vai trò là thân cây vững chãi cho bộ phim, thì “chị đẹp” Son Ye-Jin chính là những tán cây tỏa ra khiến cho bộ phim trở nên hoàn hảo hơn cả. Bao cảm xúc dồn nén, chứa chan, ngọt ngào cô đều truyền tải quá ư là tự nhiên không chút gượng gạo. Điểm cộng nữa, đó là ngoại hình của Son Ye-Jin xinh đẹp, mỏng manh, đúng kiểu cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, một nụ cười bẽn lẽn thôi, cũng đủ làm khán giả điêu đứng. Thêm vào đó, diễn viên nhí Kim Ji- Hwan lại tạo nên cái đẹp riêng cho câu chuyện của cha mẹ mình, sự xuất hiện của cậu chính là những bông hoa nhỏ nhưng lại làm cho mạch truyện được đẩy đến cung bậc cảm xúc khác nhau. Chỉ cần những chi tiết nhỏ thôi, như bé muốn mùa mưa đến sớm hơn, mùa mưa kéo dài hơn, chạy ra ga xe lửa thật nhanh, những điều này đôi lúc lại làm người ta rưng rưng, xót xa vô cùng.

Cách xây dựng cốt truyện

Có đôi lúc bạn sẽ không hiểu lắm về cách các nhân vật gặp nhau hay diễn biến thế nào. Vậy thì mình sẽ tóm tắt kèm giải thích ngắn. Hai nhân vật chính là bạn học chung từ thời cấp III, họ đều thầm thương trộm nhớ đối phương, nhưng chả ai dám lên tiếng bày tỏ tình cảm cả. Bước qua đại học, họ vẫn vậy, vẫn để tình cảm chớm nở nhưng lại che đậy không cho ai biết. Một lần Woo-Jin lên Seoul tìm Soo-A thì thấy cô nàng đang đi với người khác, thế là anh chàng liền bỏ đi. Đúng lúc Soo-A trông thấy thì lập tức đuổi theo và bị tai nạn giao thông. Cô hôn mê 6 tuần liên tiếp trong bệnh viện. Cũng trong thời gian này, cô có một chuyến du hành đến tương lai, cô gặp chồng và con mình. Người đó không ai khác chính là Woo- Jin. Nhưng cô lại không hề nhớ chút ký ức gì về họ, không hề nhận ra họ là ai. Vậy nên, Woo- Jin giúp cô gợi nhớ về từng mảnh quá khứ mà cô quên lãng, cho đến khi cô hoàn toàn biết lại mọi chuyện. Lúc này cô cũng nhận ra mình sẽ chết khi sinh hạ đứa con trai Ji-Ho. Tỉnh lại sau giấc mơ dài, cô hiểu được tình cảm của hai người, cô đã cưới ngay Woo- Jin và đó là điều hạnh phúc nhất mà cô có được, niềm vui mà mọi người trong rạp điều mong đợi.

Cung Bậc Cảm Xúc

Đời thực là thế, những phép màu lại mang lại cho con người vô vàn những hy vọng tuyệt vời, dù mỏng manh nhưng dẻo dai vô cùng. Giữa cơn mưa đầu mùa, giữa những hạt mưa đan chéo nhau như dệt tơ, lại đan thêu nên một câu chuyện quá ư là trọn vẹn giữ mộng ảo với nhau.



Điểm Khác Biệt Của Bản Remake Hàn So Với Nguyên Gốc Nhật Bản

So với phiên bản của người Nhật, Be with You của Hàn Quốc tỏ ra rất trung thành với cốt truyện, cũng như các tình tiết chính. Mạch truyện từ hiện tại, quá khứ, cho đến tương lai đều được tái hiện hoàn chỉnh, khiến những ai đã từng xem bộ phim năm 2004 không khó nhận ra từng chi tiết, diễn biến trong bước phát triển tâm lý nhân vật.

Khung cảnh vùng thôn quê, nơi có con đường vòng vèo ôm lấy chân đồi, bên cạnh dòng sông xanh thẳm, vốn là chi tiết gắn với Be with you của Nhật Bản, nay cũng xuất hiện trong bản phim của người Hàn.

Tuy nhiên, trên tổng thể bức tranh và câu chuyện đặc biệt ấy, các nhà làm phim Hàn Quốc vẫn tìm ra một cách thể hiện riêng để chạm vào trái tim người xem.

Nếu như câu chuyện diễn ra ở nước Nhật mang nặng nỗi buồn, với những thước phim phủ lớp ánh sáng bàng bạc như màu của ký ức, thì ở phiên bản mới, bộ phim mang màu sắc tươi sáng, rực rỡ hơn.

Trung tâm câu chuyện đặt ở cậu bé Ji-ho với chiếc áo mưa vàng đi tìm mẹ. Diễn viên nhí Kim Ji-Hwan có màn nhập vai xuất sắc, mang đến từng tràng cười cũng như những giọt nước mắt cho người lớn. Có thể nói, Be With You đã được làm lại rất tốt với những dấu ấn, phong cách điện ảnh đặc trưng của xứ sở kim chi. Không khí chậm rãi, tiết chế, đượm buồn man mác của miền quê nước Nhật từng ám ảnh tâm trí người xem. Nay, miền quê yên bình, trong lành, với những thanh âm sống động của vùng ngoại ô Daejeon cũng khiến số đông cảm mến.


Son Ye-jin là lựa chọn không thể tốt hơn cho vai người mẹ dịu dàng, nửa thực nửa mơ, đến và đi trong cuộc đời hai cha con Woo-jin vào mùa hè năm ấy. Nét đẹp thanh thoát, trong lành của người đẹp 36 tuổi dường như góp phần quan trọng trong việc làm nên thần thái cổ tích, mơ màng của tác phẩm. Quan hệ giữa chàng “hot boy” và “nàng mọt sách” cũng bớt cực đoan và hợp lý hơn, so với câu chuyện chàng nam sinh yếu đuối, nhút nhát bỗng dưng lọt vào mắt nữ sinh xuất sắc lớp trung học của phiên bản Nhật Bản.

Tuy nhiên, thuyết phục hơn hết phải kể đến người cha do So Ji-sub thể hiện. Đây có thể coi là nhân vật mang nhiều nét khác biệt nhất so với phiên bản trước. Hẳn người xem còn nhớ ông bố vụng về, nhút nhát, không biết làm món trứng rán của Be with you của Nhật Bản. Takumi là một công chức bình thường, thậm chí có phần thất bại trong cuộc sống, với gương mặt thường trực nỗi hoang mang, bất an, sợ hãi. Trong khi đó, Woo-Jin là người cha trầm lặng nhưng mạnh mẽ, kiên cường, luôn giang rộng vòng tay che chở cho người thân yêu dưới mái nhà mình.

Kết: Bản tình ca êm ả tí tách nhịp rơi của những giọt mưa, lại là âm thanh đi xuyên suốt câu chuyện với nhân vật. Khán giả đã khóc cho những chi tiết dở dang, đã cười cho những chi tiết vụng trộm ngớ ngẩn. Nhưng họ đều vui, đều thở phào nhẹ nhõm vì cái kết trong truyện còn hơn cả Happy Ending, vì ý nghĩa của tình yêu đâu chỉ dừng lại ở hai người chung sống bên nhau mãi mãi, chỉ cần ta còn nghĩ về nhau thì bỗng chốc trái tim được lấp đầy yêu thương, trọn vẹn hơn bao giờ hết.

Kim Loan- Bookademy

-------

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn

Tham gia Bookademy Team để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị, đăng ký CTV tại link: https://goo.gl/forms/7pGl3eYeudJ3jXIE3

 

 

 

 

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

541 lượt xem