Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Bookademy] Review Sách “Tiến Sĩ Lê Thẩm Dương – Người Truyền Cảm Hứng”: Khơi Nguồn Cảm Hứng Từ Những Trang Sách

Ai mà tin được cuốn sách bìa đỏ, với những trang giấy in màu kia lại có thể truyền cảm hứng cho người trẻ, cho những người đang loay hoay tìm đường cho mình. Nhưng tôi tin.

Tôi tin, có rất nhiều thứ trong cuộc đời này khơi dậy cho chúng ta cảm hứng sống mỗi ngày...

Các em học sinh lớp 12 vừa kết thúc kỳ thi THPT Quốc gia, hôm nay là ngày thông báo điểm. Tôi biết, thời khắc đó các em cảm thấy cuộc đời mình rẽ sang một hướng khác, có nhiều em hốt hoảng nhiều em bình thản. Mỗi người trong các em có cách đối diện khác nhau.

Đại học không phải là con đường duy nhất cho thế hệ hôm nay, nhưng ai bảo không đỗ vào Đại học mình mong muốn không buồn. Kẻ nào nói như vậy chắc hẳn...không bình thường. Dù gì, trước đó, tất thảy chúng ta đều sống chết mà ôn thi cho được. Tôi nhớ tôi còn từng nghĩ “tuổi mười bảy chưa sống đã muốn chết” cơ mà.

Sau hôm nay, có nhiều em sẽ thay đổi, điều chỉnh nguyện vọng. Có nhiều em từ bỏ con đường mình chọn, chọn đi lối khác. Và cũng có những em sẽ chờ thi lại, các em học lớp 13. 

Lựa chọn của các em có là gì đi nữa, tôi tin đều là đúng đắn. Sai lầm duy nhất là không dám đối mặt với hiện thực. Có người nói rất đúng, kết quả không tốt thì đã sao, các em chỉ mới 18 tuổi thôi mà. Cuộc đời này còn vô số bài thi khác, chỉ có điều chúng ta sẽ chẳng được chuẩn bị gì khi làm chúng, chẳng có chuyện “cày” ngày cày đêm mấy bài học quen thuộc. Bài thi cuộc đời cũng chẳng rành rành một đáp án, có nhiều hơn một đáp án, điều quan trọng là em dám lựa chọn.

Tôi vẫn nhớ những ngày ôn thi đại học mệt mỏi mà chẳng dám ngừng nghỉ. Tuyệt vọng nhưng vẫn phải cố gắng. Khi đó tôi chỉ biết tự an ủi mình bằng lời bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn:

Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng

Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng

Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng

Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh

Nhưng dù có lựa chọn gì đi chăng nữa hãy làm bằng đam mê và cảm hứng mỗi ngày. Cảm hứng là cái gì đó mơ hồ, chính tôi cũng không thể định nghĩa rõ ràng, tôi chỉ biết đó là thứ sẽ khiến em, tôi, chúng ta vui vẻ với việc mình làm mỗi ngày. Cảm hứng giúp chúng ta không lạc lối trong guồng quay ồn ào tấp nập.



Tiến sĩ Lê thẩm Dương từng chia sẻ khi được hỏi trong thời gian qua thầy đã truyền cảm hứng gì cho người trẻ.

Cảm hứng tôi truyền cho sinh viên, cho các bạn trẻ đôi khi chẳng to tát gì, chỉ đơn giản là coi chuyện một bác sĩ trẻ bỏ thành phố về quê nuôi heo cũng là bình thường. Nếu so với việc chi cả đống tiền ra “chạy” việc ở lại thành phố, rồi lương ba cọc đồng, thì về quê nuôi heo mà “ăn nên làm ra”, mà có cơ trở thành tỷ phú thì hơn chứ, nên về.

Hay thấy chán công việc của một nhân viên văn phòng, lương tháng 5 triệu đồng, cứ mạnh dạn thay đổi, bán rác bãi xe nhiều khi cũng cho bạn những niềm vui, những khoản thu nhập mà bạn không ngờ đến.

(Trích “TS Lê Thẩm Dương – Người truyền cảm hứng”)

Ngày trước tôi có từng đọc cuốn sách “Cảm xúc là kẻ thù số một của thành công”, cuốn sách tập hợp những bài giảng của Tiến sĩ Lê Thẩm Dương. Rõ ràng trước đó, ít người nói với chúng ta như thế, nói thẳng, nói thật, nói trực diện, không nói những lời hoa mĩ. Và lần này, khi biết cuốn sách “Tiến sĩ Lê Thẩm Dương – Người truyền cảm hứng” được xuất bản, tôi biết chắc đây sẽ là một cuốn sách thú vị không nên bỏ lỡ.

“Tiến sĩ Lê Thẩm Dương – Người truyền cảm hứng” do nhà báo Nguyễn Tuấn Anh - Thư ký tòa soạn báo Sinh viên Việt Nam, trưởng ban biên soạn các cuốn sách của Tiến Sĩ Lê Thẩm Dương: Cảm xúc là kẻ thù số một của thành công, Hồi kí Tiến sĩ Lê Thẩm Dương thực hiện.

Cuốn sách gồm ba phần chính.

Phần một: Cuốn sách sẽ hé lộ những điều mà bấy lâu nay độc giả vẫn tò mò. Tiến sĩ Lê Thẩm Dương, người thầy đặc biệt được cộng đồng mạng yêu thích với những bài giảng ý nghĩa đã truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ. Nguồn cảm hứng từ các bài giảng của Tiến sĩ là điều ai cũng cảm nhận được nhưng chúng ta lại không hay biết gì về thầy? Đã bao giờ bạn tự hỏi người truyền cảm hứng, Tiến sĩ Lê Thẩm Dương là ai, thầy là người như thế nào?..

Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh sẽ trực tiếp trả lời 10 câu hỏi mà bạn đọc nào cũng thắc mắc về Tiến sĩ Lê Thẩm Dương.

Có thể kể đến như Tiến sĩ Lê Thẩm Dương có phải là thầy giáo giàu nhất Việt Nam? Tại sao bài giảng của Tiến sĩ Lê Thẩm Dương lại hấp dẫn như vậy? “Đệ tử số một” của Tiến sĩ là ai? Tiến sĩ Lê Thẩm Dương đào tạo “đệ tử” như thế nào? Tại sao Tiến sĩ lại xuất bản sách? Người hâm mộ Tiến sĩ Lê Thẩm Dương là những ai?... Và còn rất nhiều điều thú vị khác về Tiến sĩ Lê Thẩm Dương sẽ được tác gỉa lần lượt hé lộ trong cuốn sách.



Phần hai: Trong phần này của cuốn sách, tác giả Nguyễn Tuấn Anh ghi lại những cuộc trò chuyện của mình với Tiến sĩ Lê Thẩm Dương về nhiều chủ đề trong cuộc sống. Đó là những cuộc trao đổi về mọi lĩnh vực, từ hướng nghiệp cho tới khởi nghiệp, từ học tập đến làm giàu, từ bạn bè đến gia đình, từ tình yêu đến giới tính, tình dục, từ đọc sách đến bóng đá,...

Trước những câu hỏi thú vị mà vô cùng sắc sảo của nhà báo Nguyễn Tuấn Anh, Tiến sĩ Lê Thẩm Dương đều đưa ra những câu trả lời thỏa đáng sâu sắc và tất nhiên cũng hóm hỉnh và thú vị không kém. Vẫn là lối nói thoải mái, thẳng thắn, tự nhiên, tiến sĩ Lê Thẩm Dương luôn thu hút bất cứ ai khi nghe ông nói chuyện, giảng bài. Những bài giảng không hề khô khan mà rất thấm thía, sinh động gắn bó mật thiết với đời sống hôm nay.

Chúng ta có thể cảm nhận điều ấy qua câu trả lời của tiến sĩ với nhà báo:

Có một thực tế ở Việt Nam từ nhiều năm nay là, sinh viên ra trường chỉ chăm chăm đi xin việc. Tôi thường xuyên nói với các sinh viên của mình là  Tại sao ra trường phải đi xin việc, việc phải xin mình chứ? Tại sao lại chờ cơ hội, cơ hội đầy nhóc ra, lựa chọn cơ hội đi chứ.

Tôi cũng hay nói với họ là, đừng đắn đo là liệu mình có bắt được “việc phải xin mình” hay không, mà hãy tìm hiểu xem muốn bắt được “việc phải xin mình” thì phải làm những gì. Tìm hiểu từ tôi đây này, từ các ông thầy xung quanh các bạn ấy.

Phần ba: Phần ba của cuốn sách tập hợp những bài viết xuất sắc trong cuộc thi viết “Tiến sĩ Lê Thẩm Dương – Người truyền cảm hứng” do báo Sinh viên Việt Nam – Hoa Học Trò và Langmaster thực hiện trong tháng 4-5/2018. Bài dự thi là những câu chuyện có thật mà các tác giả đã lấy cảm hứng từ các bài giảng của Tiến sĩ Lê Thẩm Dương để thay đổi bản thân. Đặc biệt, một phần nội dung của cuốn sách “Hồi kí Tiến sĩ Lê Thẩm Dương được trích đăng trong cuốn sách này.



Ai mà tin được cuốn sách in bìa đỏ, với những trang giấy in màu kia lại có thể truyền cảm hứng cho người trẻ, cho những người đang loay hoay tìm đường cho mình. Nhưng tôi tin.

Tôi tin, có rất nhiều thứ trong cuộc đời này khơi dậy cho chúng ta cảm hứng sống mỗi ngày. Một cuốn sách ý nghĩa, đôi khi chỉ là một câu thơ. Một lời nói động viên. Một cái ôm, một nụ cười.

Có thể chúng ta cảm thấy lạc lõng hay thất vọng về chính mình, chúng ta cảm thấy chẳng có bất kì điều gì thuộc về mình, không ai cần mình. Nhưng có lẽ lúc ấy chúng ta không biết rằng sự tồn tại của mình chính là nguồn cảm hứng cho nhiều người. Đó có thể là bố mẹ, là anh chị, là bạn bè hay thậm chí là một người lạ nào đó.

Có thể bạn không biết nhưng chính bạn là một nguồn cảm hứng diệu kì.

Và cảm ơn bạn.

Cảm ơn bạn vì tất cả.

Review chi tiết bởi Thu Thảo - Bookademy

------
Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về các cuốn sách hay tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn/

Tham gia Bookademy Team để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị, đăng ký CTV tại link: https://goo.gl/forms/7pGl3eYeudJ3jXIE3

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

2,953 lượt xem