Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public5 năm trước

[Quan Điểm Sống] Chào Mừng Bạn Đến Với Sài Gòn

Bài viết liệt kê 5 điều thú vị về Sài Gòn sau vài năm "ở trọ", không dám múa rìu qua mắt dân Sài Gòn chính gốc, chỉ là chia sẽ mấy cái thú vị làm người xa quê này thấy thêm yêu Sài Gòn, thấy "Sài Gòn chưa xa đã nhớ"

 

1/ Mưa Nắng Sài Gòn:

Sài Gòn là cái chốn mà bạn chỉ cần ra đường nhắm mắt trong 2 phút là sẽ ướt nhẹp nước mưa dù trước đó màu nắng chiều không hề có tí gợn mây báo trước. Bạn rủa thầm vì đã không thèm mang áo mưa hoặc vì bị ướt đôi giày mới giặt. Rồi trong khi bạn nhìn mọi người loay hoay lấy áo mưa hoặc tìm chổ trú thì trời tạnh khô ngay sau 5 phút. Bạn cười ha hả vì cảm giác ông trời không chơi xỏ được mình hai lần trong cùng một trận mưa !! Nếu đã từng, chào mừng bạn đã đến Sài Gòn.!!

 

2/ Sài Gòn Cán chuột:

Bạn chạy xe về nhà sau một buổi tiệc, một cái hẹn cà phê hay một trận banh tối, xe bon bon tốc độ cao hơn ban ngày một chút vì đường vắng và vì lạnh. Vọt lẹ về tắm rửa chui vô mềm cho sướng- bạn nghĩ. Xẹt, một bóng đen nho nhỏ kéo lướt qua mặt đường, bậc, bạn cảm giác bánh xe mình hơi nảy lên một chút, cụp, hình như cái gì đó vừa gãy dưới sức nặng của bánh xe và tốc độ ban đêm. Bạn không có cơ hội để làm bất cứ thứ gì khác vì tất cả diễn ra quá nhanh, nhanh hơn cái tốc độ lái xe của bạn, nhanh hơn cái khả năng điều khiển tay lái mà bạn tự hào đã nâng cấp lên mức lụa là từ khi chạy xe ở thành phố này. Tất cả những gì bạn có thể làm là đoán coi chuyện gì đã xảy ra. Dựa theo sự di chuyển, đó không phải là cái bịch rác, dựa theo kích cỡ, đó không thể là con mèo, dựa theo đường chạy, đó khó mà là con chó, dựa theo tốc độ, đó không phải là cóc nhái bò sát, dựa theo hình dạng, đó không phải con rắn, dựa theo âm thanh gãy vỡ, đó không thể là chiếc xe đồ chơi điều kiển... với phương pháp loại suy, cộng với những hình ảnh thoáng qua về những tấm thảm ép sinh học hay gặp trên mặt đường, bạn kết luận đó chắc chắc phải là con chuột. Chỉ có ở những thành phố lớn thì chuột mới nhiều và bạo tới mức chạy qua đường không thèm giơ tay và bị cán dẹp lép la liệt, và bạn là người đầu tiên bắt đầu công đoạn "cố định vật thể", để sáng hôm sau, những người khác sẽ tiếp tục công việc cán ép này để cho ra đời thêm một tấm thảm ép sinh học có lông lá, ruột rà xương tủy nằm dẹp lép trên mặt đường. Nếu bạn đã trải qua cảm giác cán chuột, chào mừng bạn đến Sài Gòn.!!

 

3/ Sài Gòn Hẻm:


Muốn biết người dân ở một thành phố lớn, thì cứ đi vô hẻm nhỏ. Hẻm không phải là một đặc sản của Sài Gòn, nhưng cũng như những nơi khác, Sài Gòn cất giữ những điều bình dị nhất trong những con hẻm. Hẻm như mê cung, biết đường vào nhiều khi không biết đường ra, hẻm như một thử thách, nhìn vào địa chỉ thấy hai ba cái xuyệt xuyệt bis bis, cộng thêm cái quận cở như Gò Vấp nữa thì xe ôm cũng bó tay chỉ đường, chỉ có chạy rồi mò từ từ ra mới được. Chui dọc chui ngang, thấy phía trước xe chạy nhiều nhiều, là biết mình ra đường lớn rồi, là mừng không bị lạc rồi, là mừng biết thêm một đường tắt đề phòng khi cao điểm kẹt xe. Hoặc là coi trên mạng có món gì hay hay cổ cổ, một địa chỉ mua board game, một cái tiệm cà phê chất chất, một chổ bán phim máy chụp hình xưa, dò ra qua mấy cua quẹo nhỏ nhỏ, có ông bán bắp xáo hột vịt lộn đậu xe ngay cua quẹo, có mấy đứa nhỏ còn giử được trò bắn đạn của tuổi thơ, có bà già bắc ghế gồi trước cửa không biết có ăn trầu không chứ hay có tay cầm quạt phe phẩy, chạy xe len lỏi vào đây giữa nhưng khối bê tông lạnh lẽo mới thấy Sài Gòn này ngoài những ồn ào náo nhiệt ngoài kia cũng rất bình dị thân thương, cũng ấm áp tình người lắm. Lên Sài Gòn, biết được một con hẻm mê cung nào nối giữa hai con đường lớn, thì chào mừng bạn đã đến Sài Gòn.!!

 

4/ Kẹt xe Sài Gòn:


Một cách công bằng thì Sài Gòn cũng không đến nổi chật chội và tắt nghẽn như cách mà báo chí hay kêu ca, nhưng đã ở đây, nhất định phải kẹt. Kẹt ở Sài Gòn đa dạng, kẹt khô và kẹt nước: kẹt nước thường ở khu Đầm Sen, đường Hòa Bình, khu quận 8. Kẹt nước kể cũng có tính kỷ niệm, giống hồi xưa nước lũ dưới quê, nhưng mà ngặt cái nước lũ dù sao cũng còn tí màu, còn nước kẹt ở đây thì thôi rồi. Kẹt đường là thường, kẹt đường người ta chui hẻm né, nhưng ai dè nhiều người khác cũng nghĩ vậy nên sinh ra Kẹt Hẻm, kẹt hẻm thảm hơn kẹt đường, vì hẻm rồi không có lề đề leo, không có chổ quay đầu bỏ chạy, lâu lâu còn gặp mấy ông nội bà ngoại đi bộ trong hẻm mà dắt tay đi hàng đôi nữa. Ngoài kẹt đường còn có Kẹt Cầu, thường độ khoảng giờ chiều từ bên quận 7 quận 8 đổ về, qua cầu Chánh Hưng hay nhất là cầu Nguyễn Văn Cừ, kẹt cầu cũng như kẹt xe, mà đặt trên mặt nghiêng mấy chục độ, rất là hao xăng và hao thắng. Thủ phạm của kẹt chắc chắn là dân đi làm, vì giờ kẹt nó cũng toàn ngấp nghé giờ đi làm, giờ tan ca, ngày thường kẹt, cuối tuần thì dể thở hơn, cái kẹt nó chuyển ra mấy cửa ngỏ thành phố. Ngoài ra cũng có mấy ngày nghỉ mà kẹt, đó là Kẹt Lễ, kẹt lễ là cái kẹt người ta biết trước nhưng hình như không thèm sợ, kệ kẹt cứ kẹt, lễ là phải chơi. Ngoài ra chắc 5 năm chưa đủ để thưởng thức hết những cái kẹt ở Sài Gòn nên ai có thể loại nào nữa xin mời đóng góp nhé.!!  


5/ Sài Gòn Cà Phê:

Xứ nào uống cà phê nhiều nhất? Sài Gòn nói thứ hai chắc không ai dám số một. Người ta nói Việt Nam có Văn hóa Cà Phê, chắc chắn Sài Gòn là nơi khai sinh khái niệm đó. Ở đây thì câu quảng cáo của Starbuck bên Mỹ là rất đúng: Nhà ở số 1, công ty số 2, quán cà phê là số 3. Cà phê ở đây cực kỳ đa dạng, trãi từ quán sang chánh để check-in như Starbuck, Coffee Bean, Angle in Us,... đến chất chất như mấy quán khu Hồ Biểu Chánh, Ngô Thời Nhiệm,.. đến lề đường, cà phê bệt, cà phê ghế mủ,v.v....  Chính cái vụ cà phê lề đường này mới làm Sài Gòn thành số 1 về cà phê, vì ngoài Hà Nội, cũng có cà phê quán cà phê sang, nhưng đến lề đường thì người ta uống trà (chè) hút thuốc lào chứ không như ở đây,"cho ly đen đá nữa gói mèo". Mà ngộ, cà phê lề đường chứ không có bèo đâu, toàn dân văn phòng quần tây áo sơ mi đóng thùng, giày tây sáng loạng ngồi không đó chứ. Dạo gần đây từ cái hồi báo đài nói quá trời vụ cà phê toàn bắp khét, người ta mới rộ lên phong trào "nguyên chất 100%" rang xay tại chổ. Nhưng mà tại chổ củng chưa hay, nên có thêm mấy bạn trẻ trẻ đóng quầy cà phê nhỏ nhỏ xinh xinh, mỗi sáng đẩy ra đường bán 10 15 ngàn 1 ly cà phê có thương hiệu, bỏ bọc nilong lịch sự thấy cũng đáng đồng tiền, thành ra rẻ mà cũng hơi sang. Bây giờ còn thêm mấy anh gắn cái thùng lên yên xe, mổi sáng dừng trê đường bán cà phê lắc nữa cũng ngon. Bên cạnh bán cà phê, thì các quán còn kèm thêm món khác đa dạng: trà sữa, sinh tố, cocktail, thức ăn các kiểu phục cái bao tử, còn cho tâm hồn thì cũng đa dạng vô cùng, tâm hồn quậy có cà phê rock, cà phê DJ, tâm hồn nghệ sĩ có cà phê aucostic, tâm hồn lãng mạn có cà phê piano, .... ngoài ra thì ai "đói mắt" cũng có mấy quán khu bờ kè bán cà phê kèm với ... bưởi. Tóm lại ở Sài Gòn thì nên uống đủ thứ cà phê cho thấy gần gũi với mọi thế hệ, mọi tầng lớp, cho nó thấy Sài Gòn một tí.!!

 

--------

[ Liên Kết Với Tác Giả Bài Viết - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu AUTHORITY ]

Tác giả: Nguyễn Thế Hùng

Chốn blog quạnh hiu giữa thời mạng xã hội phồn hoa náo nhiệt.

Xem thêm nhiều bài viết khác của tác giả tại:  Blog của Cò

Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

 

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

214 lượt xem