Ka Ly@Authority
5 năm trước
[Review Phim] Hẹn Em Nơi Ấy/At Cafe 6
Mình không
khóc vì sự ra đi của Tiểu Lục, nhưng lại khóc vì những hoài niệm của A Trí.
Hình ảnh cuối cùng làm mình cảm thấy vừa buồn cười mà vừa đau lòng. Rốt cuộc
thì thời gian trôi đi bao lâu chăng nữa, kí ức vẫn còn đó. Thời gian có thể để
lại dấu ấn trên khuôn mặt một người, nhưng lại không cách nào thổi bay hồi
ức đã khắc sâu trong tim.
Thật ra, tuổi thanh xuân là như nhau, chỉ có cuộc đời mỗi người khác nhau mà
thôi.
Có hai loại người khi được thả ra biển lớn: một loại sẽ luôn nhớ nhung về con sông nhỏ bé mà bình yên và luôn mong mỏi ngày trở về; loại còn lại sẽ mặc sức vẫy vùng, thích nghi, và mong muốn khám phá, chinh phục được những con sóng dữ nơi đại dương.
Về cơ bản thì
hai loại người này hoàn toàn tương phản nhau, từ tư tưởng đến điểm nhìn, không
hề có đến một điểm chung. Chính vì vậy nên mới có bi kịch.
Các diễn viên
chính trong phim “At 6 cafe”
“At Cafe 6″ kể
về chuyện tình thời thanh xuân của cặp đôi Quan Mẫn Lục và Lý Tâm Nhụy. Cậu bạn
Tiểu Lục yêu thầm Tâm Nhụy từ lâu, mặc dù nghịch ngợm đủ trò, nhìn thì có vẻ mạnh
dạn, kì thực là loại người nhát cáy không dám tỏ tình. Suốt một thời gian dài,
cơ hội riêng tư nhiều nhất giữa hai người là những ngày tan học, Tâm Nhụy đạp
xe đi trước, Tiểu Lục lặng lẽ theo sau. Ngốc nghếch như vậy, cũng đơn thuần như
vậy.
Trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào và vô cùng đẹp đẽ của thời thanh xuân, Tâm
Nhụy cuối cùng cũng rung động. Họ yêu nhau. Nhưng lại là yêu xa. Vì dù đã nỗ lực
hết sức mình, Tiểu Lục vẫn không thể học cùng một trường với Tâm Nhụy. Và đương
nhiên, khi yêu xa tình yêu không hề thay đổi, chỉ có con người là dần đổi thay
mà thôi.
Nếu thời cấp ba còn ở bên nhau, bức tranh cậu tặng có thể làm cho cô ấy vui cả
ngày, một lời tỏ tình đơn thuần cũng có thể cô ấy hạnh phúc, thì khi lên Đại học
– nơi được ví với biển rộng kia – mọi chuyện đã không còn giản đơn như thuở ban
đầu được nữa.
Tiểu Lục lao
đầu vào kiếm tiền, làm thêm điên cuồng để có thể có đủ tiền vé đi đi lại lại giữa
trường học của cậu và trường học của Tâm Nhụy. Cậu ấy rất nỗ lực, nỗ lực để
mang lại cho Tâm Nhụy cảm giác rằng cậu đang ở bên cô. Trong khi đó, Tâm
Nhụy cũng bắt đầu có cuộc sống của riêng mình, năng động hơn, cởi mở hơn, và
nuôi trong mình những mơ ước lớn hơn. Cho nên họ không còn tìm được điểm
chung, ít nhất là ở vấn đề tư tưởng. Trước đây vẫn tốt, vì đó còn là mộng mơ,
còn là tuổi xuân đơn thuần. Sau này không tốt, bởi con dao mang tên hiện thực
trước sau gì cũng chém xuống.
Tâm Nhụy nói
rằng, cô ấy không có cảm giác được ở bên, thậm chí chỉ là im lặng ở bên mà
thôi. Cô ấy không hề biết rằng, vì mang lại chút cảm giác được ở bên ấy mà Tiểu
Lục đã cố gắng biết bao nhiêu, đã ngốc nghếch đến thế nào. Trách Tâm Nhụy?
Không nỡ trách, vì chung quy thì con gái luôn mang trong mình một trái tim và
tâm hồn quá nhạy cảm, mà những chàng trai chưa chắc đã đủ tinh tế để nhận ra. Một
người mờ mịt một người không nói, vậy là càng có mâu thuẫn. Cuối cùng họ chia
tay. Tình yêu ngọt ngào thuở thiếu thời, cuối cùng cũng phải kết thúc trước hiện
thực.
Điều mình cảm
thấy nực cười nhất trong bộ phim này là, vì sao chỉ có Tiểu Lục nỗ lực làm
thêm, kiếm tiền mua vé tàu, bắt chuyến tàu đêm, đi đi về về không biết mệt mỏi,
trong khi Tâm Nhụy. chưa một lần đến thăm cậu? Tâm Nhụy đã thật sự nỗ lực hay
chưa? Thật sự trân trọng không? Ngay khi mẹ Tiểu Lục mất, cô ấy cũng chỉ nhắn vỏn
vẹn một cái tin, nếu đổi lại là Tiểu Lục, có lẽ cậu ấy sẽ liều mạng chạy con xe
cùi của mình đến ngay, nếu không bắt kịp chuyến tàu cuối cùng.
Điều làm mình
cảm động nhất trong bộ phim này, không phải bản thân Tiểu Lục, cũng không phải
tình yêu ngốc nghếch của cậu, mà là tình bạn giữa cậu và A Trí. Tình bạn của
con trai thật kì lạ. Bạn bè tốt là cùng nhau bày đủ trò nghịch ngợm, vì bạn
mình mà nghĩ đủ 360 kế, sẵn sàng lao vào đánh cái đứa đánh bạn mình đến bầm dập,
thậm chí lao vào đánh nhau để giải tỏa tâm sự,… n cái sẵn sàng, n cái hào sảng
như thế, cũng chỉ có thể là tình bạn của con trai mà thôi.
[ Liên Kết Với
Tác Giả Bài Viết - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu AUTHORITY ]
Tác giả: Võ Thị Thanh Tâm
Tớ là Layla, có xu
hướng đẹp gái dần đều lên, thích lang thang khắp đó đây, viết lách, nghe nhạc
Trịnh và xem phim tình cảm. Tớ thuộc tuýp có thể chém gió đủ thứ chuyện trên
trời dưới đất, từ mặt trời cho tới mặt trăng, từ trong xón ra tới đầu ngõ ...,
như vậy có được gọi là nhiều chuyện không ta?!
Xem thêm nhiều bài
viết khác của tác giả tại: Layla Bmt
Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều
lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và
làm việc tại Việt Nam.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
1,170 lượt xem