Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Thế Giới Này Mong Manh Quá!

Để tôi kể cho các bạn nghe về một câu chuyện tôi đã được chứng kiến mấy ngày qua . Chao ôi ! tôi thấy thương người phụ nữ như tôi , như bạn , như mọi người sẽ đọc bài viết này của tôi. Tại sao lại có những người đàn ông tệ đến mức như thế nhỉ? Họ vô tâm quá , họ chắc lép về tiền nong thế , họ so đo với cuộc sống vốn dĩ đã khó sống như thế,....

Gửi tất cả một nửa thế giới câu hỏi " tại sao vậy ?" 

Phải chăng là vì các bạn thiếu yêu thương dành cho chúng tôi . Thay vì dành ưu tiên cho vợ , dành sự chiều chuộng cho con cái , dành sự quan tâm , lo lắng cho gia đình thì các bạn lại chọn dành những thứ quý giá đó cho người dưng .Các bạn có biết chỉ cần một câu nói , một hành động nhỏ thôi nhưng có lẽ đã cứa rách tâm can của người phụ nữ bạn chọn làm vợ rồi . Bởi , chúng tôi những người được cho là phái yếu , chúng tôi dễ hờn , dễ tủi ,.... Đàn bà có lẽ là một động vật khó hiểu đúng không ? Xin thưa , đâu phải . Tất cả chỉ là lí do mà chính bản thân các bạn dựng nên .

Bạn ạ ! Chúng ta sống giữa những năm của thế kỉ hăm mươi mốt , nhưng chỉ biết nhận mà không biết cho . Các bạn đang sống kiểu gì thế ? Tôi không biết nữa . Có lẽ , tôi không nên vơ đũa cả nắm , tôi không nên chỉ nhìn cá nhân để đánh giá tập thể nhưng tôi thấy cuộc sống này cay nghiệt với người phụ nữ quá . 

Tôi gặp một kiểu người , họ mở miệng ra là câu chẳng hơn thua gì đâu , nhưng sau câu nói đó là sự tính toán . Ôi , hà cớ gì phải như thế nhờ . Có lẽ , vợ bạn sai nhiều , làm những điều không đúng nhưng chí ít bạn nên độ lượng . Đó chính là yêu thương , thể hiện sự trân trọng gia đình . 

Tôi nhìn vào những gia đình có bố , có chồng chiều chuộng vợ con , tôi thích lắm . Tôi chỉ ước trên bước đường đầy chông gai của cuộc đời mình tôi sẽ gặp được người đàn ông tương tự như thế. 

Nhưng liệu có phải tất cả những hành động bạn làm , những câu nói bạn nói ra cũng chỉ quanh quẩn ở chữ THƯƠNG không ? Thương bao nhiêu cho đủ , thương bao nhiêu là mình thiệt , thương bao nhiêu là mình được hạnh phúc . THƯƠNG KHÔNG CÓ GIỚI HẠN , nó chỉ được phép nhiều đi chứ đừng có vơi đi . Mỗi lần bạn dành tình cảm cho những người bạn yêu thương ít đi chính là lúc bạn đánh rơi một thứ gì đó quý giá đến mức bạn quay lại nó chẳng còn đâu.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

292 lượt xem