Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Yêu Đơn Phương Để Rồi Làm Đau Chính Mình, Có Đáng Không?

  1. Việc bản thân mỗi người “chấm” một người để thích, rồi lại để yêu không có gì là sai trái cả. Chúng ta được quyền thích, được quyền yêu bằng một trái tim mãnh liệt và cố chấp. Nhưng sự cố chấp này đến một lúc nào đó sẽ gây ra những nỗi đau, những vết cắt khó xóa nhòa mà chính ta là người cầm dao làm chuyện đó. Yêu đơn phương một người quá mù quáng với tôi chính là một sự cố chấp như vậy

1    1)  Cảm xúc là của mình nhưng lại lấy người ấy làm chủ đạo

Tình yêu đơn phương chính là thứ tình cảm khổ sở nhất trên thế giới này. Đến cả cảm xúc của bạn mà cũng bị người ấy chi phối. Bạn trân trọng, nâng niu từng khoảnh khắc, từng giây phút bên người ta, vui mừng khi những dòng tin nhắn được người ta hồi đáp, bạn nhảy cẫng lên như đứa trẻ được kẹo khi thấy người ta gởi cho bạn những dòng tin nhắn yêu thương nhưng mà đâu biết rằng đối với người ta tất cả chỉ là những lời nói cửa miệng vẩn vơ vẫn thường nói với bao người thôi 


2)  Là người mở đầu cho mối tình này và có khi cũng chính là người tự kết thúc:                               Mở đầu sẽ là những cảm xúc vui sướng, hân hoan và hạnh phúc. Tình cảm mà, lúc nào mà chẳng vậy. Lúc mở đầu luôn tự huyễn rằng người ta chắc cũng thích mình, cũng để ý đến mình rồi tự dưng thấy lòng thật hạnh phúc vô biên, thấy tình cảm này thật tươi đẹp và rồi thì........ Có nhiều cái kết cho mối tình này lắm, có thể là người ta có người yêu và rồi bản thân buộc phải nói lời kết thúc cho mối tình đã chôn chặt bấy lâu nay, có người vẫn không thể buông tay, vẫn cứ cố chấp mà yêu và đau dù biết rằng không có kết cục gì, có những người may mắn hơn sẽ tìm thấy cho mình được tình yêu khi bày tỏ và đối phương cũng đáp lại. Nhưng mà... đã nói là đau thương và bi lụy, là chỉ dám chôn chặt nơi đáy tim mà thôi


3)    Hành hạ bản thân vì đau, vì tổn thương                                                                                          Thật ra không chỉ có những người yêu nhau sau khi chia tay là sẽ đau khổ hành hạ bản thân thôi đau, mà những người yêu đơn phương cũng như vậy , hơn nữa tôi nghĩ là họ sẽ đau hơn những người kia. Đơn giản thôi, những người kia ít nhiều họ đã từng trải qua những khoảnh khắc được yêu thương, chăm sóc hay có thể nói là một tình yêu trọn vẹn. Trọn vẹn ở đây là gì? Chính là tình yêu đến từ hai phía, từ hai trái tim chân tình và mãnh liệt. Tôi từng chứng kiến những người bạn của mình đã hốc hác, bơ phờ đến khốn khổ khi biết người ấy có người yêu, tự hành hạ bản thân bằng cách bỏ bữa, không chăm sóc bản thân, bỏ bê chuyện học hành thi cử và sau cùng thì triền miên trong những ngày tháng chỉ có nước mắt và nước mắt 


                                                                                                                                                                Có một người đã từng nói với tôi rằng: “Em yêu đơn phương, dù biết tình yêu này là mù quáng, là không nên nhưng vẫn chọn cách tiếp tục không hẳn là ngu ngốc, chỉ là em chọn cách sống trọn vẹn với cảm xúc của mình thôi” Tôi không trả lời vì sự thật là vậy 


Không ai có thể phản đối, cấm đoán mình yêu đơn phương cả. Cảm xúc mà, nó đã đến thì bất luận thế nào mỉnh cũng không thể bác bỏ nó được, nên cứ yêu thôi, dù cho không được đền đáp, dù cho sẽ có lúc mệt mỏi, đau buồn. Nhưng mà không được để bản thân quá bi lụy, quá đau buồn, quá khổ sở. Nếu cảm thấy không còn lí do gì để tiếp tục thì xin hãy dừng lại và chôn sâu mối tình này và bước tiếp, chắc chắn rằng sẽ có một tình yêu đẹp đang chờ đón bạn phía trước

                                          Tác Gỉa: Rian Le @Khoa Quản Trị Kinh Doanh-ĐH Mở TPHCM

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/trinh.to.50767984

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

211 lượt xem, 209 người xem - 212 điểm