Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public5 năm trước

[ToMo] 7 Bước Giúp Bạn Tìm Ra Đam Mê


Quá nhiều lời phàn nàn vẫn đang tiếp diễn. Chúng ta đều muốn sống cho đam mê của mình hoặc nói đó là những gì mà chúng ta muốn. Và rồi ta về nhà và xem Netflix 4 tiếng đồng hồ rồi tự nhủ:

“Tính sau vậy.”

“Quá khó rồi.”

“Phải cạnh tranh rất nhiều.”

“Mình còn không có đủ tiền.”

Những lí do trên có thể chấp nhận được nếu ta nói chúng mười năm trước 

1. Đi tìm đam mê của bạn

Đừng nói với tôi rằng bạn không biết đam mê của mình là gì. Bạn đang vui vẻ làm điều gì mà không cần được trả công? Tôi đang viết bài này miễn phí. Có tiền hay không thì tôi cũng vẫn sẽ viết blog. Thế nên, câu trả lời của tôi chính là cứ viết blog thôi.

Đó là bước đi nước đôi đấy. Nếu bạn chơi game nhiều mà không vì tiền thì đó là đam mê của bạn. Kiếm tiền từ nó. Làm tới đi.


2. Tìm cho mình "đồng âm"

Con người sống theo tập thể bất kể chúng ta có thích nó hay không. Sống trọn với đam mê, với nhiều người trong tất cả chúng ta, là một ý tưởng còn tệ hơn cả cái chết.

“Một trong những lí do bạn xem Netflix quá nhiều là vì bạn có thể nói về nó với đồng nghiệp mỗi thứ Hai.”

Bạn phải có chiến lược để tìm ra đam mê của mình như trên. Tôi viết nên chiến lược của mình với năm câu.

Tiếp, bạn sẽ cần phải khiến nó có tính xã hội. Tìm những người có cùng chung niềm yêu thích với bạn và rất phấn khích khi nói về nó. Tìm xa và rộng ra. Không quan trọng đam mê của bạn kì quặc đến đâu, ngoài kia chắc chắn sẽ có những người điên rồ như bạn. Cũng giống như việc có hàng tá ý tưởng, đam mê của bạn không chắc đã là độc nhất. Xin lỗi nếu tôi phải đóng vai tử thần và nói điều này với bạn. Ai đó phải làm thế và đó có thể là tôi.


3.Hãy ngưng phàn nàn

Nếu tôi có ghét thứ gì thì đó chính là những người than rằng họ không thể sống cho đam mê của mình. Họ tốn quá nhiều thời gian tập trung đến vấn đề đó và những thách thức mà chẳng bao giờ bắt tay vào làm gì. Chỉ những kẻ thua cuộc mới than vãn.

Trong sự tồn tại của loài người thì bất kể ai trong chúng ta cũng có thể làm nên điều kì diệu và gắn nó với đam mê của mình. Một người bạn của chúng ta Zucks (nhà sáng lập Facebook) thậm chí đang đưa Internet miễn phí đến phần còn lại của thế giới. Nếu bạn thực sự không có Internet thì thư viện địa phương bạn cũng có đấy. Sẽ không có cơ hội nào tốt hơn để làm những điều mà bạn yêu thích. Tất cả các công cụ đều ở đây. Bạn sẽ cần ba thứ:

- Điều đặc biệt mà bạn có thể thể hiện chính mình

- Tư duy được hình thành từ việc phát triển cá nhân

- Giải pháp cho vấn đề. Nó có thể đơn giản là việc giải trí của một người thấy buồn chán.

4.Hãy để đam mê là ưu tiên số 1

Từ “bận rộn” được nói ra một cách dễ dàng như ném bừa một cuộc giấy vệ sinh vậy. Mọi người nói từ đó nhiều hơn cả chào hỏi nhau. Nó mặc định thể hiện rằng bạn là một anh hùng của thế kỉ 21 sở hữu một chiếc điện thoại thông minh và có thể lướt mạng. Câu hỏi tôi dành cho bạn là: “Bận làm gì?” Chúng ta có thể sử dụng hết quỹ thời gian của mình. Ồ nhưng tôi chỉ có thể ngồi trên sofa và giết thời gian.

Nguồn ảnh: The Simpsons

“Cách duy nhất để sử dụng quỹ thời gian một cách đúng đắn là dành khoảng thời gian thừa cho đam mê của mình.” Điều này có nghĩa là bất cứ khi nào bạn đứng trước hai sự lựa chọn, bạn sẽ ưu tiên đam mê của mình trong 99.9% trường hợp.

Đừng nói với tôi và thế giới là bạn không có thời gian. Bạn sẽ có thời gian cho đam mê của mình nếu bạn để nó là ưu tiên duy nhất và luôn chọn nó. Nỗ lực đạt được thành tựu chưa bao giờ dễ dàng và quá trình theo đuổi đam mê thậm chí lại dễ hơn. Đừng cản lối đam mê của chính mình và cũng đừng để những hoạt động khác cản đường giấc mơ của bạn. Chính bạn chứ không phải ai khác lựa chọn.

5.Đừng quên tập trung lâu dài.

Ngay cả khi bạn đã chọn đam mê, nếu không tập trung thì cũng chả có ý nghĩa nữa. Điều này có nghĩa là bạn không được lơ đãng và dao động khi theo đuổi đam mê. “Nói về đam mê nghe có vẻ tuyệt quá. Sung sướng tưởng tượng những hình ảnh tươi đẹp và rồi chúng ta tự ăn mừng trong sự mãn nguyện. Sẽ vô nghĩa thôi nếu bạn không dựa vào khả năng của mình để tập trung toàn bộ nguồn năng lượng và tận hưởng trọn vẹn nó.” Nó đòi hỏi bạn phải tìm hiểu sâu và đầu tư thời gian trong một phạm vi nhất định. Tôi sẽ bạn một ví dụ. Tôi đăng tải các bài viết của mình lên rất nhiều kênh truyền thông xã hội và thử nghiệm với video, bản dạng âm thanh, phỏng vấn, vân vân.

Tôi nhận ra rằng tôi không chuyên tâm trong một thứ. Và thay vì làm như trên, hiện nay tôi chỉ có hai kênh xã hội, những thứ khác đều bỏ rồi. Đặc biệt dùng Twitter tốn khá nhiều thời gian và nó chả mang lại được kết quả gì.

Ngoài viết blog, tôi còn đọc rất nhiều sách. Nó tiêu tốn của tôi một khoảng thời gian và đẩy tôi ra xa đam mê của mình. Tôi vẫn đọc và tin rằng nó có ích nhưng bây giờ tôi chỉ đọc những sách đặc biệt. Nhiều quyển sách tôi đọc trước đó không có giá trị gì với cuộc sống của tôi cả. Việc tôi đọc ít đi giúp tôi có nhiều thời gian hơn để viết blog, thứ mà tôi đặc biệt đam mê. Thậm chí là với quyết định khó khăn như đọc ít đi – điều mà nhiều người nói là thói quen khó mà có được – bạn vẫn phải nghiêm khắc với đam mê của mình. Đưa ra những quyết định không dễ chịu như thế này để tập trung vào đam mê của mình bằng mọi giá là cách mà bạn bắt đầu nhận thấy sự phục hồi. Đồng thời, sự trở lại này là để hoàn thiện.

6. Thứ gì bắt đầu là đam mê thì sẽ dần trở nên khác biệt.

Đó là những gì đã xảy ra với tôi. Đam mê với âm nhạc và việc phỏng vấn mọi người trở thành việc viết blog về sự phát triển và khả năng cá nhân.

Một phần lí do bạn không sống cho đam mê của mình là bạn không có quan niệm như vậy. Lời biện mình của bạn về việc không thể sống cho đam mê chỉ là một trường hợp đơn giản mà tôi sẽ gọi là “Đam mê nhầm”.

Bạn có thể đã gần chạm đến đam mê thực sự của mình nhưng lại chưa đúng mục tiêu. Không có lí do gì cho việc bị suy nhược tinh thần và tìm kiếm sự cảm thông từ bạn nhậu. Đây là thử thách mà tất cả mọi người, ai cũng gặp phải. Chìa khóa là cố gắng trụ vững và cố gắng cho đam mê hiện tại rồi ta sẽ tìm được hướng đi đúng cho bản thân. Thử nghiệm đam mê của mình với những sở thích, mọi người hoặc người dùng mạng xã hội khác có liên quan mật thiết. Đam mê thực sự của bạn có thể ở đâu đó trong sự mơ hồ ngoài kia.

7. Đáp án duy nhất là "có".

Phức tạp hóa vấn đề trở thành một thứ thuốc mà nhiều người bám vào để tránh phải hành động.

Câu trả lời duy nhất cho câu hỏi “Tôi sẽ sống cho đam mê của mình chứ?” là chắc chắn. Sẽ không phải là “có thể, có lẽ là trong tương lại hoăc tôi chưa tìm thấy đam mê.” Câu trả lời duy nhất là “Chắc chắn có, tôi sẽ sống cho đam mê của mình bắt đầu ngay từ bây giờ và tôi sẽ không dừng lại cho đến khi tôi tìm ra con đường chính xác để đi tới đam mê của riêng mình.” Sẽ chẳng có cuốn sách hay khóa học nào dạy bạn đam mê. Chỉ có bạn mới là người ra quyết định và đam mê xuất phát từ kinh nghiệm.

Chỉ có thế thôi.

Tôi không muốn thấy bất kì mail hay tin nhắn nào về lí do vì sao bạn không thể sống cho đam mê của bản thân nữa. Bất kể câu trả lời của bạn là gì thì lí do của bạn cũng chỉ là biện minh mà thôi. Không ai có thể ngăn những lời biện minh vô hạn ấy trừ bạn. Câu trả lời duy nhất từ bây giờ là “Đúng vậy, tôi sẽ sống cho đam mê của mình ngay bây giờ.”

-----------------------

Tác giả: Tim Denning

Link bài gốc: There’s No Excuse For Not Living Your Passion: End Of Story.

Dịch giả: Hà Diệu Linh - ToMo: Learn Something New

(*) Bản quyền bài viết thuộc về ToMo. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Dịch Giả: Hà Diệu Linh - Nguồn: ToMo: Learn Something New". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, ví dụ: "Theo ToMo" hoặc khác đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

(**) Follow Fanpage ToMo: Learn Something New để đọc các bài dịch song ngữ và cập nhật thông tin bổ ích hàng ngày!

(***) Trở thành Cộng tác viên, Thực tập sinh Part-time để rèn luyện ngoại ngữ và đóng góp tri thức cho cộng đồng tại: http://bit.ly/ToMo-hiring.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

462 lượt xem