Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public5 năm trước

Đi Làm Đúng Giờ Và Ra Về Đúng Giờ

Trước đây, khoảng 80% thời gian là mình đi làm đúng giờ; 20% còn lại là những lúc có việc ngoài ý muốn, tắc đường, mưa bão hoặc đôi khi mình bị mất kiểm soát với thời gian của mình (có vài lần mình ngủ quên). Tuy nhiên, trong thâm tâm mình luôn có một suy nghĩ là phải cố gắng đến sớm hoặc chí ít là sát giờ làm, không bao giờ được đến muốn.

Mình bắt đầu làm việc ở Beeketing từ ngày 01/02/2019. Từ đó đến nay, mình rất kiên quyết với việc đi làm đúng giờ và thực sự, thói quen này đã mang đến cho mình rất nhiều điều tốt đẹp.

Tại sao mình muốn đi làm đúng giờ?

Hai tháng đầu thử việc, mình phải tuân theo quy định của công ty là đi làm lúc 9h30 sáng và về lúc 6h chiều. Lý do là bởi vì phần lớn mọi người trong công ty, đặc biệt là team mình có mặt ở công ty trong khoảng thời gian này nên để đảm bảo tương tác với mọi người, hay lúc cần hỏi han về công việc và đào tạo, mình nên (đúng hơn là bắt buộc) đi làm như vậy.

Qua thời thử việc, công ty mình cho phép nhân viên điều chỉnh thời gian đi làm. Thế nên, mình quyết định thay đổi một chút: đi làm lúc 8h30 và về lúc 5h30, sớm hơn quy định 30 phút.

Trong hơn 3 tháng, mình duy trì thời gian làm việc này. Đến đầu tháng 6, vì chồng mình đi làm sớm (lúc 8h) nên mình cũng quyết định xin sếp đổi giờ làm, mình đi làm lúc 8h và rời khỏi công ty lúc 5h. Dịch chuyển liên tục, nhưng mình không hề gặp khó khăn với việc sắp xếp mọi việc trước khi đi làm vì một khi đã thay đổi, mình hiểu bản thân mình phải tự chủ động và phải có kế hoạch với mọi thứ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

425 lượt xem