Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Kỹ Năng] Tự Ti Hay Tự Tin - Chỉ Hơn Nhau Một Chữ N

Tôi không muốn bài viết này sáo rỗng

Tôi không muốn bài viết này mang tính chất hô hào răn dạy ai hết

Bạn hoàn toàn có thể đọc lướt để giải trí hoặc không đọc

Nhưng đã thật sự đọc rồi (tôi muốn nhấn mạnh hai chữ “thật sự”) thì hãy cmnt cho tôi biết một việc bạn nhất định sẽ làm được, vấn đề chỉ là thời gian – Tôi sẽ là người chứng kiến sự thay đổi theo hướng tích cực của bạn.

—————————————————————————

Tôi biết điều đầu tiên dẫn dắt các bạn click vào đọc bài là cái nhan đề nghe hơi lạ tai mà tôi vừa mới nghĩ ra “Tự ti hay tự tin-chỉ hơn nhau một chữ n”. Tôi cố tình viết “ti” i ngắn thay vì y dài cũng nhằm làm rõ phần chữ “n” dư ra giữa hai tính từ này. Nghĩ cũng thú vị nhỉ, hai từ trái nghĩa nhau nhưng lại có cách viết gần như giống nhau. Tôi thắc mắc không biết hồi mới sản sinh ra những khái niệm này trong tiếng Việt, từ nào có trước, từ nào có sau hay xuất hiện cùng lúc? Nói vui vậy thôi chứ vấn đề đó chẳng quan trọng tí nào so với câu hỏi tôi muốn đặt ra cho các bạn: “Vậy chữ n kia có ý nghĩa gì?” Đây là câu hỏi mở và có thể mỗi người sẽ có câu trả lời riêng cho mình, câu trả lời nào cũng đúng nếu bạn thấy nó đúng, tôi không ép các bạn phải nghĩ theo tôi.

Còn về phần tôi, thú thật điều tôi nghĩ tới đầu tiên là từ “nhiệt huyết” bởi tôi luôn đề cao nó ở người khác và chính mình. Nhưng chưa tới 3s, tôi đã chọn một từ khác và chốt luôn đích thị là nó, chính là chữ n của “năng lượng”. Quả thật khi khám phá ra điều này, tôi cảm thấy rất vui các bạn à, thì ra có những điều nho nhỏ xung quanh ta hay gặp, ta hay nói nhưng có bao giờ ta để ý nó đâu. Và bây giờ tôi sẽ bàn chuyện “tự ti”, “tự tin” và “năng lượng” nhé! (yên tâm là không phải copy mấy khái niệm khô khan từ wiki đâu =))

                             Image result for năng lượng bản thân

Các bạn đều đã được học lý hóa sinh ở trường rồi đúng không? Mọi vật chất trên thế giới này, à không trên vũ trụ này đều tồn tại bằng năng lượng, kể cả con người. Con người nhỏ bé là một tiểu vũ trụ của cả vũ trụ rộng lớn. Bên trong tiểu vũ trụ là con người chúng ta luôn có một dòng năng lượng vận động, nhưng năng lượng của mỗi người khác nhau. Điều gì làm nên sự khác biệt đó? Có thể là chế độ dinh dưỡng, thể dục, hoặc bạn có thể cho rằng là do di truyền, tức tạng người khác nhau,v.v…còn tôi cho rằng đó là do thái độ sống quyết định dòng năng lượng. Bạn có tin không? (Cái này giải thích sau nhé vì sợ lan man quá)

 Khi bạn tự ti, não bạn chùng xuống, đầu óc bạn bị bao vây bởi toàn những thứ tiêu cực kiểu như: “Mày sẽ không bao giờ làm được như thế đâu, đừng có mơ” (bạn tự nói với chính mình) hay “Chết là hết cho rồi, sống chi thêm khổ, thêm nhục…”. Khi suy nghĩ như vậy tức bạn đồng thời đang chuyển trạng thái năng lượng trong cơ thể trở nên tiêu cực theo. Mà năng lượng tiêu cực sẽ thu hút những điều tiêu cực, những điều tiêu cực lại hướng tâm trí suy nghĩ tiêu cực, một vòng luẩn quẩn như thế đủ cho bạn mỏi mệt, hết muốn gì, hết động lực và cuối cùng những điều gặt được toàn là bại.

Ngược lại với tự ti và tự tin. Người tự tin biết cách khuếch đại dòng năng lượng trong mình bằng những suy nghĩ tích cực, để năng lượng đó cũng biến thành tích cực. “Họ làm được thì tại sao mình không làm được, biết đâu mình có thể làm tốt hơn họ nữa cơ” hoặc lỡ có thất bại thì họ vẫn sẽ vững tâm rằng ‘Người còn sống là còn tất cả, ta sẽ làm lại từ đầu bằng hai bàn tay trắng”, “Học kì này điểm thấp nói không buồn là dối lòng, nhưng không ai có thể thay đổi quá khứ, điều cần tập trung là làm sao cho những học kì tiếp theo điểm số sẽ cao hơn, mình tin là mình sẽ làm được”. Đấy là những ví dụ mà cách người tự tin suy nghĩ, tự tin là tin vào chính mình dù thực tế có bất khả quan đến mấy, nó gần gần nghĩa với lạc quan.

Vậy rõ ràng là giữa tự ti và tự tin chỉ hơn nhau ở dòng năng lượng, mà cụ thể hơn là năng lượng tiêu cực và năng lượng tích cực, quan trọng là loại nào nhiều hơn đủ để lấn át ngược lại tâm trí bạn.

————————————————————

Nói bấy nhiêu rồi, vậy chắc là bạn cũng đang thắc mắc là nói chuyện này để làm gì? Hay lại khuyên nên suy nghĩ lạc quan, sống tự tin này kia kia nọ. Không đâu, cũng giống như mấy cái câu nho nhỏ mình đặt ra đầu bài, mình không muốn răn dạy ai hết vì nếu bạn không muốn và không thể thì lời hay ý đẹp cỡ nào cũng vô dụng, răn chi người khác khi thân mình cũng chưa nên. Mục tiêu của mình viết bài này đầu tiên là muốn chia sẻ một khám phá vui vui của mình xem mọi người suy nghĩ thế nào, nhưng sau đó là muốn mỗi khi tự ti, mọi người hãy moi chữ “n” luôn hiện diện trong mình là năng lượng đắp vào nó để biến thành tự tin. Khi tự tin thì mới sáng suốt được, mới dám thể hiện hết tiềm năng của mình để có thể sống hạnh phúc hơn, vậy thôi. Ai mà chẳng muốn sống hạnh phúc đúng không?

Tôi đã chứng kiến nhiều người không ngừng than vãn về sự thấp kém, về sự bất tài của bản thân. Nhưng nghĩ xem than vãn xong rồi có giúp mình thông minh lên tí nào không? Hay bạn muốn ngày ngày đều than vãn để một đời mãi mãi là kẻ tầm thường trong mắt người khác?

Nếu không thì tôi có chút đề xuất thế này nhé, nào, hãy thử tĩnh tâm lại tự hỏi chính mình: “Có bao giờ bạn đã bỏ lỡ một điều gì đó vì bạn không nghĩ mình làm được nên thôi không nên tốn công vô ích?”, “Có bao giờ bạn bị những người xung quanh mỉa mai vì làm việc gì dở tệ trong khi bạn không nghĩ nó quá tệ để bị coi thường, rồi bạn nghĩ rằng mình đang ảo tưởng sức mạnh và sẽ không bao giờ làm việc đó lần thứ hai?” Nếu không, chúc mừng bạn vì bạn thuộc tuýp người không cần đọc những lời của tôi, còn nếu có thì tiếp tục nhé! ^^


                                                        Image result for yes i can

Suy nghĩ kĩ rồi bạn hãy lấy một tờ giấy nhỏ ghi vào một điều bạn muốn làm được trong tương lai (một điều thôi nhé) và thời gian cụ thể bạn sẽ làm được bằng sức mạnh của lòng tự tin. Sau đó chụp inbox cho tôi (nếu bạn tin tôi), tôi sẽ giữ bí mật cho bạn và sẽ đồng hành cùng bạn trong hành trình chinh phục đó (nếu bạn cần tôi).

---------------------------------------------------------------------------------------------------

[Liên Kết Với Tác Giả Bài Viết - Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu AUTHORITY]

 Tác giả: Trịnh Thủy Ngân

Description: Sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại - Trường Đại học Ngoại Thương cơ sở 2; Phiên dịch và Giáo viên tiếng Anh.Viết lách tự do.Quan điểm sống: "Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí". Với tôi, đời người là một chuyến tàu chỉ có chiều đi, không có chiều quay về. Như vậy bất kể điều gì xảy đến, dù thử thách hay cơ hội và bất cứ ai xuất hiện, dù bạn hay thù đều sẽ là duy nhất. Cho nên hãy trân trọng tất cả, để ta không phải tiếc nuối điều gì khi chuyến tàu ngừng lăn bánh.

Xem thêm nhiều bài viết của tác giả tại: TRỊNH THỦY NGÂN

Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,023 lượt xem