Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Youth Confessions] Chia Sẻ Của Một Salesman Nhân Ngày Nghỉ Lễ Nông Nổi: Nghề Sales - Nghề Của Tự Do


Viết cho những người cùng chiến tuyến!!!

Nghề sales .... một nghề của sự tự do. Tự do kiểm soát bản thân. Tự xây dựng mục tiêu... cái gì cũng tự thân vân động.
Rong ruổi trên con ngựa sắt, dầm mưa, dãi nắng, bám theo mục tiêu mà làm. ....

Có ai kề dao vào cổ bắt phải làm sales không ạ??

Thưa không.! Vì miếng cơm manh áo mà làm. Và đã có rất nhiều tên tuổi lừng lẫy trong nghề thành công từ danh tiếng đến tiền bạc.
Cái nghề Tiếp Thị từ những năm 90 trong mắt người Việt là nghề " lừa đảo".

Mình còn nhớ. Lúc đó ghé vào shop chỉ cần mở miệng: " em là nhân viên tiếp thị của cty......" ngay tức khắc bạn nhận được 1 câu
" Đồ lừa đảo... không mua bán gì hết... tao không có thời gian...."

Thế nhưng. Bằng sự lao động nghiêm túc. Nghề tiếp thị đã đem lại sự thăng hoa cho rất rất nhiều nhân vật nổi tiếng.

Có ai bây giờ từng làm NSM mà chưa từng làm Sales man?
Có anh NSM nào chưa từng bị khách chửi? 
Thế thì cái nghề này nó có bạc không ạ??
Có anh sales nào nói tôi 1 ngày đi bán hàng đúng 7h ngoài field? ( 3h chiều tìm sales ngoài field khó hơn tìm kim đáy biển)
Có anh SS nào work với nhân viên mình hết 7h ngoài field?
Có DSR nào đúng 8h30 bán hàng vào cửa hiệu đầu tiên?
Có anh DSR nào vỗ ngực nói tôi chưa từng ăn chặn khuyến mãi....

Trong nghề sales. Các bạn kiếm tiền cách nào, tiền sẽ ra đi theo cách đó.

Tôi tin chắc, ngoài một số lượng rất ít làm sales với tình trạng "trú mưa" thì đại đa số các bạn làm cũng mong muốn được thăng tiến từ DSR => SS=>ASM=>RSM...... hoặc bổ sung kiến thức để mở doanh nghiệp riêng làm phân phối.

Tuy nhiên. Có mấy ai thực sự nghiêm túc với nghề của mình? 
Làm 1 job, không đá ngang đá dọc... khi gặp khó khăn thì đề xuất giải pháp hoặc làm theo hướng dẫn của cấp trên.

Gần đây.... nguồn nhân lực sales thiếu trầm trọng. Không phải không có người nhưng là người không đạt chất lượng tối thiểu.

Ai đời 1 vai trò ss đi phỏng vấn lại nói 1 câu: cho em 2 ngày để em test thị trường xem thế nào rồi em trả lời anh sẽ nhận hay không nhận việc??? ( bó tay)
Hoặc ib: em làm 2 job được không anh????
Thưa với các cao nhân đó. Nếu mọi việc dễ dàng thì doanh nghiệp họ tự làm rồi ạ?

Các bạn ạ! Nếu các bạn thực sự nghiêm túc với nghề. Coi nghề sales là Đạo. Thì nghề sẽ không bao giờ bạc với các bạn.
Nhớ 1 câu : Tiền vào túi cách nào sẽ ra khỏi túi cách đó.

Ps: nghỉ lễ an nhàn sinh nông nỗi....
------------------------------------------------------

>>> Giới trẻ Việt Nam thiếu định hướng nghề nghiệp, các anh chị hãy cùng YBOX giúp các bé một tay vì một thế hệ trẻ không lãng phí bao năm đại học bằng những chia sẻ rất thật của mình tại đây nhé: http://bit.ly/YboxShare2017 🍁


(*) Đăng kí làm CTV cho dự án Youth Confessions để có cơ hội đóng góp cho cộng đồng và tích lũy them những kiến thức định hướng cho nghề nghiệp tại đây: http://bit.ly/YouthCfs-Ybox



Đọc và chia sẻ nhiều hơn tại: https://www.facebook.com/YboxConfession/photos/a.387626758296966.1073741828.387513888308253/600859436973696/?type=3&theater

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

100 lượt xem