Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Youth Confessions] Chia Sẻ Sinh Viên Ra Trường Về Nghề Kế Toán: Vui Buồn Chuyện Đi Làm

#YouthShare 

Từ ngày đầu vào cánh cổng trường đại học e đã thích công việc kế toán nên luôn cố gắng điểm cao môn kế toán. 
Ai hay học hết năm 3 sang nhà bác chơi thấy chị gái nhà bác chat yahoo nhanh thoăn thoắt lúc đó chỉ nghĩ làm sao mà mình đánh máy giống như chị ấy. Thế là về nhà lên mạng vào các trang dạy đánh 10 ngon nhưng nó chỉ cải thiện từ 2 ngón lên 8 ngón không thể nào đánh được 10 ngón.

Nhưng nói thật học hết năm 3 e chẳng biết gì về vi tính văn phòng đánh thì mổ cò tổng kết môn tin học được 4.2 may qua không phải học lại. Sang năm thứ 4, học được 2 tháng thì đi thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp trong thời gian đó may mắn mình lại xin được làm kế toán nội bộ công ty xây dựng nhỏ lương được 2.5tr + 18k/1 buổi trưa.

Tháng đầu tiên lấy lương cảm giác sung sướng lắm giờ có tiền tiêu, có tiền mời bạn gái đi chơi, ăn kem không phải về xin bố mẹ….. Những ngày đầu đi làm vất vả lắm, làm mãi chẳng hiểu gì để hạch toán các nghiệp vụ thực tế. Viết hóa đơn bị bác kế toán trưởng chửi cho. Lúc đó tâm trí nặng nề lắm, cái gì cũng sợ. Học khác làm mà, ngày ngày làm việc từ 7h sáng đến 11h đêm với đi về, nói chung mệt. Nhưng làm rồi quen thế là làm tốt được công việc kế toán nội bộ, may mắn 1 thời gian (khoảng 4 tháng) chị kế toán thuế lại nghỉ sinh e bé, mà mình lại học lỏm được kê khai thuế, cân đối chi phí, thuế vat nên anh giám đốc cho làm kế toán thuế lúc này lương được tăng 3.5tr + 18k/1 buổi trưa. Lúc đó tự hào lắm các bác ạ về quê ai cũng bảo thằng này giỏi có tiền sướng và hãnh diện mà bạn bè thì đang đi học. Ngày xưa làm được báo cáo tài chính là sướng rồi, nhưng nhiều đêm nằm ngủ nghĩ nếu mình làm như thế này mãi có những công ty khác mình lại không biết làm. Thế là lại quyết chí nghỉ việc xin sang công ty kiểm toán làm.

May mắn lại mỉm cười với “GÀ CỒ” lại đậu công ty kiểm toán, hồi đầu vào có biết gì gọi là “ thủ tục kiểm toán “ đâu. Sáng đến chị trưởng phòng bảo lấy file kiểm toán cũ mà đọc, đọc nó cứ lung tung ấy, sao thủ tục này có để kiểm tra tài khoản này mà không có trong tài khoản khác. Nói chung lại từ 65kg xuống 58 kg cố gắng làm việc có hôm đến 2-3 h sang để hiểu thủ tục kiểm toán trong các tài khoản là gì, đợt đó chán lắm tiền thì ko có lương 2,5tr thuê phòng 1.1tr + ăn nữa chẳng có tý tiền tiêu. May vay được thằng bạn thân 2tr nhưng rồi tiền cũng hết còn đúng 1k trong người. Nói thật tiền ăn không có, hôm đó buồn quá gọi điện cho mẹ khóc bảo con không làm kiểm toán nữa . Vừa nghèo, vừa bị người khác khinh thường sau rồi mẹ động viên và cho 500k. Đêm nằm nghĩ giờ mình không cố gắng thì làm sao được, về quê thì làm gì nhỉ?Lại đi cấy lúa, nuôi bò à.

Nhưng lúc đó đầu óc e nghĩ vậy muốn về quê chăn bò, đi cấy lúa. Nhưng thời kỳ khủng hoảng cũng qua nghiệp vụ kiểm toán, kế toán, thuế, vi tính văn phòng lên, kỹ năng đàm phán. Lúc đó lại nghĩ mình bỏ hơn 1 năm trời học việc cũng không sai mà còn may mắn hơn những người khác.

Rồi mình đi làm được bạn giới thiệu làm kế toán thuế cho về truyền thống 1 công ty làm part time lương 1,5tr/1 tháng vui lắm. Ngày ngày làm việc rồi quen cả kế toán, kiểm toán và được nhiều người giới thiệu hơn, có lúc làm hơn 10 công ty làm đến bây giờ và nhiều công ty lại thuê quyết toán thuế hộ. Sau 6 năm cố gắng giờ cũng được coi là có thể đi theo nghề kế toán rồi làm hơn chục công ty + thu nhập ổn định từ 1 công ty. Giờ có thể lo được cuộc sống của mình tuy không giàu có gì nhưng tạm ổn và luôn có mục tiêu phần đấu hơn nữa.

Vì vậy, mình chỉ khuyên các bạn mới ra trường ít kinh nghiệm dù làm kế toán hay bất kể nghề gì bước đầu tiên phải yêu cái công việc mình làm. Sau đó phải cố gắng hết sức mình trong công việc đó ngoài ra còn phải học rất rất nhiều kỹ năng khác. Nên các bạn hãy cố gắng với cái nghề mình chọn. Đừng từ bỏ. Nói chung, hạn chế của dân văn phòng là béo các bác ạ. Ngày xưa e giữa được 65 kg mà giờ đã lên 75 kg. Nhiều điều muốn viết lắm nhưng nghĩ được vậy thui. Chúc cả nhà kế toán của mình luôn thành công. Rất vui khi được kết bạn với mọi người và chia sẻ nghề kế.

---------------------------------------------------------
(*) Giới trẻ Việt Nam thiếu định hướng nghề nghiệp, các anh chị hãy cùng YBOX giúp các bé một tay vì một thế hệ trẻ không lãng phí bao năm đại học bằng những chia sẻ rất thật của mình tại đây nhé: http://bit.ly/YboxShare2017 🍁

(*) Đăng kí làm CTV cho dự án Youth Confessions để có cơ hội đóng góp cho cộng đồng và tích lũy thêm những kiến thức định hướng cho nghề nghiệp tại đây: http://bit.ly/YouthCfs-Ybox 



Đọc và chia sẻ nhiều hơn tại: https://www.facebook.com/YboxConfession/posts/536094000116907 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

739 lượt xem