Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Một Đôi Mắt Nhìn Và Một Con Mắt Thấu

Khi đã có một đôi mắt để nhìn ra thế giới bên ngoài – Hãy để cho con mắt thứ ba nhìn thấu những thứ bên trong
 

Trong thế giới đông đúc, ồn ào mà vạn vật đều đang chạy đua với tốc độ kinh hồn, người trẻ như nhánh cây trong cơn bão, bị cuốn phăng đi khi chưa kịp định hình nên một thế giới quan trọn vẹn. Nói cách khác, một trong số họ đã không hề dành thời gian để hiểu bản thân, vì rằng sống chậm là sẽ đi sau, và thời gian thì không đợi chờ ai cả.

Khi tạo hóa ban cho con người một đôi mắt, đôi mắt ấy chỉ có thể hướng ra ngoài để dõi theo tất cả mọi thứ trên đời, ngoại trừ chính bản thân người đó. Vậy làm sao để một người có thể thâu suốt được chính mình, khiến bản thân là một thể thống nhất nguyên vẹn chứ không phải chắp vá từ hình ảnh của hàng trăm người khác?


Khám phá bản thân trên chuyến du hành Tuổi Trẻ

Có gì đáng lo lắng khi bạn chưa thể quyết định được mình là ai? Tỷ phú Jack Ma, người luôn khuyên các bạn trẻ nên làm gì khi 20 - 25 - 30 tuổi cũng phải đi qua một con đường vòng vo gập ghềnh rồi mới định vị được bản thân là một “Người có tầm ảnh hưởng”.

Trước khi các bạn tìm thấy chính mình ở một khoảnh khắc nào đó thì bắt buộc phải thử thách qua những chán chường, uất ức, mông lung, và cả cạn kiệt hi vọng. Trong quãng thời gian thử thách đó, điều quyết định bạn có thể giữ vững ý chí và mục tiêu ban đầu hay không là nhờ “nhìn vào chính mình”. Hãy nhắm mắt và gọi khẽ tên mình, bạn sẽ nghe được lời hồi đáp!

Một điều khó chối bỏ là người ta luôn áp đặt đặt tiêu chuẩn của mình lên người khác. Kẻ bị bủa vây bởi những lối suy nghĩ cũ mòn phải chứa đựng một quyết tâm mạnh mẽ mới có thể phá bỏ rào cản, chứng tỏ bản thân. Hãy luôn tự hỏi “Tôi muốn gì?” “Tôi muốn trở thành ai?”. Và cũng luôn nhớ rằng vẻ đẹp phát ra từ một cá nhân khác chỉ nên là một loại động lực, chứ không phải một cái gương soi.



Đừng chỉ nhìn. Hãy suy nghĩ!

Hình ảnh – Hình ảnh – Hình ảnh ở khắp mọi nơi! Chỉ vài ba cú click, lướt dọc ngang là đã hiện ra vô vàn hình ảnh đầy màu sắc, người ta hưởng thụ những điều rực rỡ ấy và để não bộ trượt dài nghỉ ngơi. Hình ảnh qua những thiết bị điện tử đó thường chỉ tác động được duy nhất đến một giác quan, là mắt.

Hãy thử tưởng tượng não bộ là một cây xanh có 5 nhánh rễ, mỗi nhánh rễ tượng trưng cho mỗi giác quan trực tiếp của con người. Nhưng trong 5 chiếc rễ chỉ có 1 là mang dinh dưỡng trở về, chắc chắn cái cây ấy không thể phát triển một cách toàn diện và khỏe mạnh được. Tôi gọi đó là những bộ não “suy dinh dưỡng”.

Điều khiến chúng ta trở nên khác biệt chính là cách mà chúng ta tiếp cận và biểu đạt về thế giới. Sự vật, sự việc qua tiếp xúc của những giác quan bên ngoài, đi qua não bộ xử lý sẽ cho ra những xúc cảm và suy tư khác nhau. Đó chính là giá trị nội tại của một con người và là điều tạo nên sự đa dạng đầy thú vị của cuộc sống.

Những giác quan khác nhau mang lại những cảm xúc khác nhau. Nhìn ngắm đôi bàn tay của một người sẽ không thể nào giống với việc nắm đôi bàn tay của người ấy. Vì vậy hãy tận dụng tất cả những gì bản thân có, phát triển toàn diện, không để bất cứ năng lực cá nhân nào trở nên khiếm khuyết.



Biết cơ hội nào là dành cho mình

Có vô vàn cơ hội xung quanh chúng ta. Chúng ta đang sống ở thời đại mà đôi khi chỉ cần giơ tay ra cũng có thể nắm bắt được những vận may đầy tiềm năng. Tuy nhiên, hãy dừng lại một giây để đắn đo xem "Cơ hội này có thực sự sinh ra là để dành cho mình?"

Những ai đã từng xem series đình đám Friends hẳn còn nhớ trong tập 6 của mùa 1, anh chàng Joey đã cực kỳ sung sướng khi nhận được một vai trong bộ phim của thần tượng Al Pacino, mặc dù chiếc vai này nhỏ đến mức khuôn mặt Joey còn chẳng được lên hình. Tuy nhiên đến cuối, anh chàng đã rớt vai và thất vọng vô cùng vì cho rằng, rốt cuộc mình cũng đã được tham gia vào một bộ phim "lớn", thế nhưng lại đánh mất cơ hội. Lúc đó Ross đã nói một câu mà tôi ấn tượng mãi "Did it feel like your shot?". Đúng vậy, "Đây có phải là cơ hội dành cho mình không?"!

Có thể ban đầu chúng ta cảm thấy thật may mắn khi cơ hội xuất hiện nhưng khi có được nó rồi và trải nghiệm thì lại phát hiện ra, nó chẳng phù hợp với mình chút nào. Điều này thường xuyên xảy ra khi bạn đang có quá ít lựa chọn và khát khao có được một con đường mới.


Vậy thì làm thế nào để nhận ra được một cơ hội? Cách duy nhất là đối chiếu với bản thân, cân nhắc được - mất từ cơ hội này. Bạn mong muốn điều gì nhất?, bạn sẵn sàng đánh đổi những gì để có được cơ hội này?, nó có khả năng đem lại lợi ích đúng như bạn kỳ vọng hay không? Đến cuối cùng, khi bạn đã nắm bắt và cảm thấy không hối hận vì quyết định, có nghĩa bạn đã tìm đến đúng cơ hội dành cho mình.

Và giả sử, nếu lỡ đánh mất một cơ hội nào đó thì cũng đừng vội nản lòng, vì không chỉ có duy nhất một con đường mở ra cho bạn. Phoebe đã nói với Joey rằng "You don't get just one shot! I believe big things will happen for you.". Đó không chỉ đơn giản là một câu an ủi, đó là điều thực sự luôn xảy đến với chúng ta, ai cũng sẽ giành được cơ hội khi "thời" của họ tới. Hãy cứ khát khao đủ nhiều, và nhân duyên sẽ dẫn lối!


Tin tưởng và kiên nhẫn

“Giục tốc bất đạt” – Một câu nói chúng ta nghe rất nhiều nhưng hiếm bao giờ để tâm đến nó.

Mỗi sự việc đều có thời điểm riêng, và khi đúng người, đúng nơi, đúng thời điểm sẽ tạo nên một sự cộng hưởng mạnh mẽ mà xác suất thành công ở đó gần như là hoàn hảo.

Một khi đã tin tưởng vào bản thân, xác định được rõ ràng được nơi chốn bạn muốn đến, cảm nhận được cơ hội của mình thì hãy mạnh mẽ kiên định với nó. Sự sốt ruột của người khác không bao gồm trong nỗ lực của bạn, vì vậy, cũng đừng để nó ảnh hưởng đến kết quả mà bạn sẽ gặt hái.

Có một câu hát của Taylor Swift mà tôi rất thích, “So don’t you worry your pretty little mind, people throw rocks at things that shined and Life makes love look hard.” Mặc dù ý nghĩa của câu hát này hướng đến tình yêu nhiều hơn, tôi vẫn thích cách nó thể hiện bản thân vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ như một câu tuyên ngôn “Tôi sẽ đi con đường của chính tôi mà không ai có thể cản được!”.


Để tồn tại và sống là rất khó khăn, sống như cách mình mong muốn còn khó khăn hơn rất nhiều, cũng vì vậy mà quả ngọt chúng ta hái được lại đáng giá gấp trăm lần. Hạnh phúc có rất nhiều vị, nó có thỏa mãn được chúng ta hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào ước vọng mỗi người.

Với người trẻ, điều giá trị nhất mà chúng ta có thể làm được hiện nay là trau dồi và trải nghiệm. Trước khi quyết định một điều gì đó hãy luôn nhắm mắt lại và tự hỏi “Đây có phải là điều tốt nhất cho bản thân tôi?”.

Và hãy luôn ở bên gia đình. Giữa thế giới hỗn độn thay đổi đến chóng mặt ngoài kia, gia đình là nơi tình yêu không bao giờ thay đổi.


Tác Giả: Mỹ Hằng

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/tinh.lang.169/

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 8 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.  

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

2,021 lượt xem, 1,969 người xem - 1971 điểm