Nguyễn Ngọc Anh Thi@Viện Sách - Bookademy
5 năm trước
[Trích Sách] "Để Yên Cho Bác Sĩ "Hiền"": Cứ Thoải Mái Mà Sống, Sao Phải Xoắn?
Để yên
cho bác sĩ “hiền” – cuốn sách viết về chuyện đời, chuyện nghề với những cung bậc
cảm xúc, với sự tinh tế sắc sảo của mình – bác sĩ Ngô Đức Hùng. Ở bài viết này
mình sẽ giới thiệu với mọi người đoạn trích “Sao phải xoắn” trong chương IV của
quyển sách này.
Sao phải xoắn
Mình đang đi giảng ngoại tỉnh thì nhận điện thoại bảo ông chú bị hôn mê tít thò lò vào viện cấp cứu, nằm điều trị cả ngày chẳng tỉnh ra tí nào. Mình bảo: “Thôi, xin ra ngoài này cháu làm chẩn đoán xem là cái gì?”. Nhà mình phải cái ai cũng quan tâm về sức khỏe, lo lắm, lần nào về quê cũng hỏi mình rất nhiều thứ. Tuy thế, những vấn đề khiến mọi người phiền lòng ấy lại là vấn đề sinh lý tự nhiên do tuổi tác và hoàn cảnh sống sinh ra, chả có cách nào thay đổi được, ngay cả thuốc, mà cũng chả cần điều trị làm gì cả. Mình toàn cười bảo “chả sao đâu, chả sao đâu, chả phải uống thuốc đâu”. Và mình thường khuyên mọi người đi sáng lọc những vấn đề mà yếu tố gia đình mắc phải, còn các triệu chứng kia thì chờ ra “nằm ngoài đồng” thì hết. Của đáng tội, lời nói của ông cháu chả bao giờ hiệu nghiệm, tất cả bị bỏ ngoài tai vì “nó suốt ngày nói chả sao đâu, chả bao giờ cho thuốc gì hết”. Cũng nhờ vậy, lời hàng xóm và các anh lang băm được tin triệt để và mách gì cũng nghe vì họ cho tiêm và uống thuốc. Bị bệnh gì không biết, cứ được tiêm là suống rồi, ngay cả ông cụ mình đôi lúc cũng vậy.
Ông chú vốn to khỏe,
vui vẻ nhất nhà. Mỗi lần gặp là ăn uống nói chuyện chẳng phân biệt ngôi thứ,
mình lại cười bảo “không sao đâu, chả bệnh tật gì đâu” nhưng chú chả tin. Lần
này bệnh tật, lúc đến nơi, mình thấy chân tay xoắn vặn như vỏ đỗ đúng kiểu tổn
thương vỏ não do hạ đường huyết kéo dài, chỉ có sulfamid mới như vậy. Hỏi về
tiền sử sử dụng thuốc chả ai biết vì ông chú thường tự đi khám và tự uống. Mãi
sau mới tìm thấy cái đơn của anh lang băm nào đó chẩn đoán đái tháo đường và
sulfamid. MÌnh tóe đái vì sợ. Thấy bà dì loay hoay chăm ông chú mê tít thò lò hết
sức lo lắng và tình cảm, mình định nổi điên lên mắng nhưng rồi ngậm mồm lại
kịp. Bảo với bà dì về mà nghỉ, bà dì lắc đầu đáp phải chăm cho đến khi chú mày
tỉnh lại mới về. Mình thở dài, chẳng biết di chứng sau này thế nào, đang yên
đang lành không them nghe ông cháu toàn đi tin lang băm thế mới lạ.
Chả cứ gì ông chú,
bố mình mỗi năm bị viêm phổi một lần. Có năm, ông con biết trước mua thuốc cho
uống, dặn phải uống đúng liều không được uống nhiều hơn. Được vài hôm, lúc mình
đi công tác, mọi người gọi điện rối lên vì ông cụ đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh
vì loạn thần. Gọi điện về cho cậu em, nó bảo triệu chứng thế này thế này. Mình
tức tốc yêu cầu bà chị xem số thuốc ở nhà còn bao nhiêu, y như rằng thiếu mất
gần nửa mặc dù mới điều điều trị ngày thứ hai. Hóa ra ông cụ uống thuốc tăng
liều lên cho… chóng khỏi, thế là tác dụng phụ xuất hiện rầm rộ. Hú vía may mà
không sao.
Bọn bạn bè mình luôn
bảo, hỏi cái gì mày cũng bảo chả sao đâu, không phải uống thuốc đâu chán bỏ mẹ.
Ô hay, hóa ra quan niệm của mọi người cứ phải uống thuốc mới yên tâm trong khi
chả cần làm gì nó vẫn tự hết. Mà thuốc càng nhiều mới càng là bác sĩ giỏi, còn
mình cho đơn ba loại thôi đã chóng hết cả mặt vì sợ tác dụng phụ. Có lẽ mình
còn ngu lắm! Cho đến bây giờ mình rút ra được một điều rằng còn lâu lắm bụt nhà
mới thiêng được, thôi cứ để cho mọi người thoải mái với bụt hàng xóm rồi hỏng
đâu sửa đấy vậy, kẻo lại mang tiếng lắm điều.
Mình chỉ không hiểu
sống cả đời sao mọi người cứ phải suốt ngày nghe ngóng lo lắng và buồn phiền về
những thứ triệu chứng bệnh dở hơi như vậy chứ. Đi khám phải có bệnh và được
uống thuốc mới sướng chứ bác sĩ nói bình thường thấy băn khoăn lắm.
Cứ thoải mái mà
sống, sao phải xoắn?
[..]
(Trích Để yên cho bác sĩ “hiền”)
______________
Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn
Đăng ký để trở thành CTV Bookademy tại link:
http://bit.ly/2Hxkazt
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
187 lượt xem