Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Trích Sách] “Khi Tài Năng Không Theo Kịp Giấc Mơ”: Hiện Thực Dẫu Tàn Khốc Nhưng Là Người Thầy Giỏi Nhất Đưa Bạn Đến Thế Giới Người Trưởng Thành

Khi tài năng không theo kịp giấc mơ của Mèo Maverick là một cuốn sách truyền cảm hứng mà mình nghĩ tất cả chúng ta, các bạn trẻ nên có để đọc ít nhất là trong quãng thanh xuân đầy biến động này. Cuốn sách sẽ giúp bạn nhận ra, hiện thực này tàn khốc, ngoài cách mạnh mẽ ra bạn không có lựa chọn nào khác tốt hơn. Trên đời này, ngoài cái chết thì không có gì nghiêm trọng đến mức khiến bạn đánh mất bản thân mình. Thay vì là một cuốn sách thông thường Khi tài năng không theo kịp giấc mơ còn là lời cảnh tỉnh về thái độ sống, sự cố gắng và kiên trì của người trẻ.

Tôi có một người bạn làm bảo hiểm tên là Nguyễn Nguyễn. Một dạo Nguyễn Nguyễn có kể cho tôi nghe, cô vừa lái chiếc BMW của mình vào bãi đỗ xe siêu thị, một bà dì hỏi: “Cô gái, xe này ba cháu mua cho hả?”

Cô thấy hơi buồn nhưng có chút tự hào, một thứ cảm giác kì lạ cuộn lên trong lòng.

Tôi không hiểu nhiều về xe. Nhưng từ khi quen Nguyễn Nguyễn, tôi thấy đó là một cô gái mạnh mẽ và có nghị lực.

Sau này dần thân hơn, Nguyễn Nguyễn cũng kể cho tôi nghe vài câu chuyện của cô ấy hồi còn nhỉ, tôi chắp ghép lại thành một câu chuyện “hạt giống cho tâm hồn” như sau:

Hồi nhỏ, hoàn cảnh gia đình cô ấy không khá giả lắm, sống ở vùng núi hẻo lánh, nghe người ta bảo học hành có thể thay đổi số phận, thế là cô ấy cố gắng học, còn thi đỗ được vào một trường đại học, bước ra khỏi vùng núi kia, càng cố gắng học hơn.

Mười năm kể từ khi cô tốt nghiệp, cô ấy làm cho một công ty bảo hiểm, bắt đầu là một nhân viên nghiệp vụ thấp kém nhất, đi tới vị trí như hiện tại. Tôi không rõ hiện giờ cô ấy đang làm vị trí nào, cũng không hiểu về bảo hiểm, nhưng từ vật chất cô ấy đang sử dụng mà đánh giá, cô ấy đã bỏ xa tôi mấy con phố rồi.

Tôi giới thiệu cô ấy với những người bạn khác của mình, mọi người đều bảo: “Sao có thể, thoát ly khỏi vùng núi đó đâu có dễ?”, “Vớ vẩn, gia cảnh như thế làm sao quen biết khách hàng lớn, mà không có quan hệ thì bán bảo hiểm thế nào?”, “Chồng cô ấy làm gì?”, “Giờ ở nông thôn cũng nhiều tiền lắm, chắc bố mẹ thuộc dạng được đền bù giải phóng mặt bằng nhỉ?”

Đáp án cho những câu hỏi ấy tôi đều không biết, cũng chưa từng hỏi Nguyễn Nguyễn, nhưng phản ứng đầu tiên của tôi là: “Tại sao mọi người lại không tin?”

Chúng ta thường xuyên đọc được trên mạng những bài viết cổ vũ các cô gái trở nên hoàn thiện hơn, xinh đẹp hơn. Cũng gặp rất nhiều người phụ nữ tung hô nữ quyền trên mạng, bày tỏ lập trường cũng như tiếng nói của riêng mình. Có điều khi thật sự đối mặt với những cô gái cùng trang lứa nỗ lực hết mình, lại bày ra cái vẻ “không thể nào”, “chắc chắn có đại gia chống lưng”. Bạn không tin người khác, thì làm sao có thể tin tưởng vào bản thân mình?

[…]

Chúng ta không tin sự cố gắng sẽ giúp mình thực hiện được mục tiêu, cũng không tin sự cố gắng của người khác sẽ mang đến cho họ những thành quả to lớn.

[…]

Mỗi người đều có điểm đáng để ta học tập, hành động của họ cũng có thể cổ vũ chúng ta. Thừa nhận ưu điểm và tôn trọng thành công của người khác mới là bước đầu tiên giúp bản thân mình đi tới thành công. Và sự tán dương và tin tường của phụ nữ dành cho nhau mới chính là khởi đầu cho quá trình đòi quyền bình đẳng.

[…]

Có lẽ bạn không biết những người sống ở thành phố hàng ngày tăng ca tới nửa đêm hai mắt đỏ ngầu luôn ngưỡng mộ những người sống ở thành phố nhỏ đang trên mạng xã hội nói chúc ngủ ngon với toàn thế giới. Những người sống ở thành phố nhỏ có mức lương không cao lại đang ngắm ảnh bạn ngao du thế giới mà âm thầm ngưỡng mộ. Hằng ngày bạn 9 giờ đi 5 giờ về, bạn thèm muốn cuộc sống tự do của những diễn viên nhào lộn. Còn người làm nghề tự do lại đang lo lắng tới mất ngủ không biết thu nhập tháng sau có đủ trả tiền thuê nhà hay không.

Lựa chọn mỗi người đều có cái được cái mất. Mỗi con người đều giống như thước phim, lựa chọn khác nhau sẽ có cuộc đời khác nhau, thấy những phong cảnh khác nhau. Không có thành bại, không có đúng sai mà đó là sự khác biệt.

Đừng bận tâm tới ánh mắt hay chỉ biết nhìn chăm chăm vào cuộc sống của họ rồi hối hận về lựa chọn của mình. Hãy kiên trì với điều bạn cho là đúng, làm tốt việc bạn muốn làm. Cuộc đời không có quỹ đạo cố định, dù bạn lựa chọn cách sống ra sao, chỉ cần vững tâm, cuộc sống của bạn chắc chắn sẽ rực rỡ sắc màu. Quan trọng là trên con đường đã chọn, bạn biết mình muốn gì và làm được gì.

[…]

Mỗi góc nhỏ trong thành phố này đều có những người đang bận rộn. Mỗi giây trôi qua, đều có những người nỗ lực vì cuộc sống của chính mình. Có thể họ đang cúi đầu là quần áo cho bạn trong cửa tiệm giặt khô là hơi, có thể đang gục đầu ngủ bù ở góc nào đó trong ga tàu điện ngầm. Cũng có thể họ đang cuống quýt vì sợ không kịp giờ lên máy bay hay đang khóc lóc vì một sai lầm nào đó. Họ ở mỗi góc trong thành phố, lặng lẽ phấn đấu vì cuộc sống và tương lai của chính mình.

Trên con đường phấn đấu, linh hồn và niềm tin của mỗi người đều bình đẳng. Đằng sau bất cứ công việc nào, cũng có một trái tim đang không ngừng nỗ lực. Có thể lúc này họ rất nhỏ bé, mờ nhạt, thậm chí còn bị người khác sai khiến. Nhưng đừng quên, trên con đường phấn đấu của tôi và bạn đều đã từng là những người như thế.

[…]

Bất cứ nơi nào trên thế giới này đều có những người đang cố gắng. Đừng khóc, vì bạn không hề đơn độc.

[…]

Thế giới này luôn có những người gánh trên vai trách nhiệm cùng sự kì vọng của người khác, bước đi trong giấc mơ cô độc của chính mình.

Có thể họ không thành công nhanh chóng, có thể cả đời cũng chẳng thể thực hiện được ước mơ, thậm chí có khả năng khiến người khác chán ghét muộn phiền hay chê cười, chế nhạo. Nhưng họ đủ dũng cảm tin vào bản thân, dù chẳng còn thanh xuân mà vẫn dám mơ mộng giấc mơ lớn. Có lẽ, lúc ban đầu chẳng ai tin vào lời quyết tâm của họ, chẳng ai tình nguyện phối hợp với họ trong suốt cả quá trình. Sẽ có rất nhiều người đứng bên ngoài thờ ơ, đợi đến khi họ thất bại để cười chê, cạnh khoé. Nhưng không sao, họ tin vào bản thân, tin vào giấc mơ đang ấp ủ trong lòng và thời thề mình thốt ra.

Sự kiên trì và độc lập của họ sẽ gây ảnh hưởng tới một vài người, dù chẳng có hiệu quả tức thì, cũng chẳng có đám đông tung hô nối bước. Nhưng họ như những hạt giống đặc biệt được gieo mầm trong trai tim những người xung quanh, giống như tôi khi còn là một đứa trẻ, cũng có thể là bạn sau khi đã trưởng thành.

[…]

 

 ------------

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link:

https://www.facebook.com/bookademy.vn

Đăng ký để trở thành CTV Bookademy tại link: http://bit.ly/2Hxkazt

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

493 lượt xem