Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Bên Đời Ta Còn Một Bông Hoa

     Trong bức thư gửi về từ Âu Châu, em kể tôi nghe về nỗi đau buồn của người dân thị trấn Trebes, Pháp sau khi trải qua vụ khủng bố đẫm máu. Em nói rằng rất nhiều người đang khóc, nhiều gia đình đang run sợ, rằng những lời xúc phạm, những bạo lực phi nhân đang diễn ra hằng ngày, hằng giờ xung quanh em. Bức thư nhuốm màu ảm đạm ấy kể cho tôi nghe câu chuyện về sự tái sinh của hàng loạt những cái xấu xa, ti tiện. Và em, một cô gái tuổi 20 đang trải qua những tháng ngày xuân xanh tươi trẻ nhất lại bắt đầu nhìn đời bằng đôi mắt bi quan, chán nản bởi em nghĩ rằng thế giới này đang mở từng nẻo đường êm đẹp cho những con quỷ độc ác bước vào.       

     Nhưng em ơi, hãy lắng lòng mình thật sâu, tạm gạt đi những suy nghĩ còn ngổn ngang bộn bề ấy để nghe lời thì thầm từ vần thơ của cố thi sĩ Lưu Quang Vũ:

“Nếu cuộc đời toàn chuyện xấu xa

Tại sao cây táo lại nở hoa?

Sao rãnh nước trong veo đến thế?”

     Cuộc sống vốn phong  phú, phức tạp nhưng chính cái đa chiều, đa diện này làm nên sức hấp dẫn, vẻ kì bí của cõi nhân gian. Vẫn biết rằng tuổi trẻ là phải trải nghiệm và càng trải nghiệm, càng sống sâu với cuộc đời, ta lại càng nhận ra những vẩn đục, những hèn mọn còn nhiều lắm giữa trần thế. Tuy nhiên, tại sao chúng ta cứ ưu tiên những tin xấu, đắm đuối với chúng thay vì để tâm, để lòng đến những điều tốt lành. Thiết nghĩ, phàn nàn, bực dọc, cáu kỉnh, chê bai đang trở thành những trạng thái thường trực trong giới trẻ và chẳng biết từ lúc nào, chúng ta nghiện những cái lắc đầu, bĩu môi hơn là những nụ cười, những lời nói động viên ấm áp. Nhiều người mới sáng ban mai đã có thói quen lục tìm những tin tức về tham nhũng, hối lộ, phản bội,.. và mang theo tâm trạng ủ dột suốt  cả ngày. Chính thái độ sống tiêu cực ấy phần nào giết chết đi niềm đam mê, nhiệt huyết từ trong chính những con người đang ở độ tuổi đôi mươi tươi đẹp. Bởi nếu ta chỉ nhìn thấy những cảnh chém giết nhau, lừa gạt nhau, phản bội nhau thì ta sẽ cho rằng những yêu thương, sẻ chia của bản thân rồi cũng như giọt nước giữa đại dương, quá bé nhỏ so với sự hoành hành của con quỷ phi nhân tính. Bởi nếu ta tin rằng sức sống dạt dào của tuổi trẻ không có ý nghĩa , không thể lấn át sự trỗi dậy của cái xấu xa thì ta sẽ không muốn phí thời gian để bồi đắp lòng nhiệt huyết ấy. Như một quy luật, nếu ta tin cái ác sẽ thống trị, ta sẽ  không muốn đấu tranh cho cái thiện cũng như không muốn cháy hết mình để thay đổi thế giới.



       Tuy nhiên, chỉ cần nhìn cuộc sống theo một chiều hướng tích cực hơn, bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy sự hiện hữu và lan tỏa của cái đẹp, cái thiện. Tôi còn nhớ một câu chuyện khiến cả thế giới ngưỡng mộ. Dòng người tị nạn từ châu Phi đã chạy trốn khỏi chiến tranh và bạo lực đẫm máu với giấc mơ về “miền đất hứa” ở trời Âu Châu. Thế nhưng, các thành viên EU liên tục ra tuyên bố đóng cửa biên giới để rồi ám ảnh thay hình ảnh đứa bé ba tuổi ở Syria nằm yên trên bãi biển, mặt úp xuống bờ cát hiền hòa như đang say ngủ, xung quanh có những con sóng vỗ về giấc ngủ vĩnh viễn.  Giữa tình hình vô cùng căng thẳng ấy, bà Angela Merkel đã bày tỏ lòng khoan dung, nhân đạo vượt lên trên những toan tính chính trị hẹp hòi. Nước Đức của Merkel đã đi đầu mở cửa chào đón những người tị nạn, xem họ là những nạn nhân, chứ không phải là những kẻ lan truyền chủ nghĩa khủng bố cực đoan. Thủ tướng Đức đã hùng hồn phát biểu “Nếu như chúng ta phải bắt đầu xin lỗi vì đã khoan dung thì đây không phải là đất nước của tôi”. Chẳng cần đi tìm những điều tốt đẹp trong giấc mơ mỗi đêm, đâu đó trong cuộc đời này, cái thiện, cái mỹ vẫn đang vẽ nên thiên đường cổ tích ngay giữa chốn nhân gian.

   Câu chuyện này khiến tôi nhớ đến hình ảnh nữ luật sư nhân quyền Karen Zellner đã dành cả cuộc đời mình cho cuộc đấu tranh của người dân châu Phi. Mặc dù là người gốc Mĩ nhưng bà đã chống lại sự thống trị của người da trắng bởi bà luôn ấp ủ lí tưởng xã hội dân chủ, tự do và dám theo đuổi hoài bão cao đẹp đó. Bà từng tâm sự chân thành “Tôi xấu hổ là luật sư nếu tôi để cho hệ thống luật pháp Mĩ bỏ tù oan công dân của mình và công dân các nước khác.” Vậy mới biết cuộc sống này còn có những luồng ánh sáng rực rỡ chứ không hẳn là bức tranh nhuộm gam màu xám xịt, u ám.

   Thay vì để tuổi trẻ của mình bị bao vây bởi những tin tức tiêu cực khiến bản thân chùn ý chí, tại sao ta không  mở rộng đôi mắt của mình chứng kiến cái đẹp đang nở hoa. Thay vì mặc cho thanh xuân trôi qua một cách hoài phí, tại sao ta không tự mình đi kiếm tìm vẻ đẹp ở thế giới xung quanh để làm phong phú thêm cuộc đời của mình. Mỗi sáng tinh mơ, tôi thường thưởng thức những gì đang diễn ra và kính cẩn nghiêng mình trước vẻ đẹp của tạo hóa. Tôi học cách nhìn mọi thứ bằng nhãn quan tươi nguyên như lần đầu trông thấy và lấy làm hạnh phúc vì được sống trên cõi đời này. Một tiếng chim lảnh lót cất lên chào đón buổi bình minh cũng đủ làm lòng tôi xốn xang, bồi hồi. Một nụ hồng chúm chím sương đêm cũng đủ tiếp thêm năng lượng cho một ngày làm việc. Tại sao đời còn vô số vẻ đẹp ấy vậy mà ta không vui mừng chào đón, thưởng thức để biết mình đang sống từng ngày thật trọn vẹn, thật ý nghĩa?



       Có một niềm tin vững vàng vào cái đẹp, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn. Thiết nghĩ, thật mệt mỏi và chán nản biết mấy khi lúc nào đôi mắt nhìn đời cũng đượm một màu bi quan, tăm tối. Thật vô vị và nhàm tẻ biết bao khi bản thân luôn khó chịu trước những sự việc xảy ra hằng ngày, luôn hoài nghi trước lòng tốt đang tỏa sáng bên cạnh. Chính vì thái độ mất niềm tin vào cái đẹp ấy mà không biết bao lần, ta bỏ lỡ cơ hội cảm nhận ý nghĩa của tấm lòng lương thiện. Ta còn nghi ngờ gì nữa khi thấy những tấm áo xanh tình nguyện rong ruổi dọc miền đất nước để mang con chữ đến trẻ em vùng núi xa xôi? Ta còn hoài nghi gì nữa khi chợt dừng lại bên đường và thu vào tầm mắt hình ảnh cậu bé nhẹ nhàng trao vào tay bà cụ ăn xin bên đường một vài đồng bạc lẻ giúp cụ vượt qua cơn giá lạnh mùa đông?

    Điều quan trọng, nuôi dưỡng trong mình một niềm tin đủ lớn vào vào cái đẹp, những bạn trẻ sẽ có động lực, sức mạnh để cố gắng hoàn thiện bản thân, chung tay góp thêm một màu hông tươi sáng cho cuộc đời. Cái đẹp sẽ tiếp nối cái đẹp. Điều tốt lành sẽ tiếp nối những điều tốt lành. Chúng sẽ như những mắt xích chắc chắn liên kết lại với nhau để xây dựng một xã hội tốt đẹp, một thế giới đáng sống. Một giọt nước mắt của người xa lạ khi nghe tin khúc ruột miền Trung đang quằn quại trong cơn bão lũ đã gieo vào trái tim tôi lòng trắc ẩn. Cũng như thế, tấm lòng lương thiện dù được thể hiện qua những hành động rất nhỏ bé, giản đơn của những người xung quanh cũng có thể gieo mầm cái đẹp trong chúng ta. Hãy tin nhé, bởi chỉ những gì xuất phát từ trái tim mới có sức lay động lòng người.

 Youth is happy because it has the capacity to see beauty. Anyone who keeps the ability to see beauty never grows old.”_ Franz Kafka_

           Này cô bé của tôi, tôi sẽ không buộc em phải dứt bỏ những ám ảnh vụ khủng bố kinh hoàng ấy bởi tôi biết em có quyền được buồn, quyền được khóc. Nhưng em ơi, tại sao em không lạc quan tin tưởng rằng sẽ có những bàn tay ấm áp xoa dịu nỗi đau ấy để rồi người với người gần nhau hơn, yêu thương nhau hơn. Và dù cho có không được như em mong muốn thì ngoài kia vẫn biết còn biết bao điều tốt đẹp cho em sống trọn quãng đời của mình cơ mà.
  

 Tác Giả: Lê Thảo Anh

 Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link https://www.facebook.com/tu.ngoc.58367

-------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

253 lượt xem, 242 người xem - 244 điểm