Nguyên Nga@Triết Học Tuổi Trẻ
6 năm trước
[THTT] Tự Ta Sẽ Thấy
TỰ TA SẼ THẤY
Tôi
đã nghĩ rằng những điều họ nói sẽ có ích, và quả thực, tôi đã bị cuốn hút.
Họ
là ai? Là những người đã thành công trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau, chính
thế mà lời nói của họ rất có trọng lượng. Vì họ nắm giữ những bí mật của thành công,
mà chúng ta - những người trẻ lúc nào cũng đầy hoài bão thì khao khát nó.
Liệu rằng những lời khuyên của họ có giúp ích gì cho ta? Trước khi trả lời câu hỏi đó, tôi muốn làm rõ một vài điều.
The
Lights Festival in Wattsburg, US
Điều thứ nhất: Ai sẽ là người quyết định gu người yêu của bạn?
Dở hơi! Tất
nhiên là bạn rồi. Phải, sự nghiệp trong tương lai của bạn cũng như một người bạn
đời vậy, và khi chúng ta còn trẻ, hãy đi tìm hiểu về người đó.
Tôi từng rất thích xem những video clip của những
blogger, những người nổi tiếng, đặc biệt là doanh nhân, khi họ chia sẻ về thành
công và những điều trong cuộc sống. Tôi đoán rằng hầu hết chúng ta đã từng xem
những thể loại video như vậy, cũng đã từng gật gù và rồi cảm nhận thấy khí thế
xuân xanh bừng bừng nhưng khó mà giữ được lâu. Tôi tìm kiếm bất kì điều gì từ những
người có thể truyền cảm hứng cho mình, nhưng rồi không lâu sau đó tôi nhận ra rằng
họ chỉ là những người xa lạ. Họ không hề hiểu tôi, cũng chẳng thể giúp gì cho
tôi. Mà ngược lại, đôi khi họ mang đến cho tôi những cảm xúc tiêu cực.
Bởi
không chỉ là mỗi người có một hoàn cảnh riêng, mà còn bởi chúng ta dùng thước
đo nào để đo hạnh phúc? Tại sao lại là hạnh phúc, vì hạnh phúc mới là đích đến
cuối cùng của chúng ta chứ không phải là thành công. Bạn có phát ngán lên khi
người ta cứ giục giã bạn phải dám làm điều gì đó khác biệt, đừng bao giờ hài
lòng với bản thân, hay là bạn đang giết chết thời gian của chính mình? Và rồi
trong khi bạn đang cảm thấy hạnh phúc vì đã tìm được một công việc ổn định,
lương cũng kha khá, và giờ thì bạn chỉ còn chờ lấy chồng nữa là viên mãn, thì bạn
bỗng thấy sục sôi lên và cảm thấy mình thật vô dụng.
Để
tôi chỉ cho bạn thấy “có một công việc ổn định”, thuật ngữ khiến nhiều người trẻ
lè lưỡi lắc đầu lại tuyệt vời như thế nào. Bởi nó không phải là một cuốn sách
trăm trang như một, bạn là người quyết định sẽ có gì trong đó. Bạn sẽ quyết định
xem mình sẽ kết giao với những người nào hay là sống thật hoà đồng. Hàng sáng bạn
sẽ được cập nhật đủ các phốt từ báo lá cải mà không mất công cập nhật tin tức,
bạn thậm chí còn biết được chuyện vợ chồng ông trưởng phòng tối qua có thuận
hoà hay không. Bạn sẽ có một khoản tiền lương kha khá, đủ sống và đủ nuông chiều
bản thân một chút. Và bởi vì bạn đã có một công việc ổn định, người ấy sẽ sớm
“be found” và rồi từ đó bạn sống hạnh phúc về sau bỏ qua biết bao nhiêu sân si
trong thiên hạ. Thấy không, rồi bạn sẽ thấy cuộc đời mình cũng ổn, không hề buồn
chán như những gì người ta thường nói. Hãy nhớ rằng chính bạn mới là người quyết
định nó thú vị hay buồn chán. Tuyệt hơn, xin chúc mừng, bạn là một người sống
có ích cho xã hội rồi đấy!
Phải, có thể sẽ có nhiều người bĩu môi về những mong muốn tầm thường của bạn, kêu bạn đừng ngại mà từ bỏ, kêu bạn bỏ việc đi rồi hãy đi du lịch thật xa, kêu bạn đừng phí hoài tuổi trẻ để đi làm thuê cho người ta. Tôi – hoàn toàn đồng ý với họ, rằng hãy đừng sợ gì cả. Ralph Waldo Emerson cũng từng nói rằng “Đam mê tái tạo thế giới cho tuổi trẻ. Nó khiến mọi thứ trở nên sống động và đáng kể.” Nhưng bạn phải biết rằng, bạn mới là người lựa chọn. Rằng bạn mới là người quyết định xem bạn có hạnh phúc với cuộc sống hiện tại không, bạn sẽ là người tự lên thực đơn cho bữa tối, nghe những bài nhạc bạn thấy hay, và xem những bộ phim làm cho bạn rung động. Nếu bạn thích ăn mắm tôm, nhưng họ lại bĩu môi bảo kinh thế; nếu bạn thích nghe nhạc thị trường, nhưng họ bảo gu âm nhạc của bạn thật rẻ tiền; nếu bạn chỉ thích xem phim bộ Hàn Quốc, nhưng người ta lại chê bạn không có não. Liệu bạn có từ bỏ những sở thích của chính mình không, tôi khuyên bạn không nên, cho đến khi chính bạn mới là người cảm thấy cần thay đổi. Bởi cái đích cuối cùng là những gì bạn nhận được, bạn có thấy ngon miệng không, bạn có thấy thoải mái khi nghe những bài hát đó không, và bạn có thấy xúc động với những bộ phim mà mình xem không?
Cuối
cùng quan trọng nhất, hãy tìm hiểu thật kỹ bản thân trước khi tìm bạn đời. Bởi
nó không đơn giản như là nhảy việc đâu.
Điều thứ 2: Họ có những phẩm chất mà tôi
không có, và tôi cũng vậy – tôi cũng có những phẩm chất mà họ không có.
Có những loại phẩm chất thuộc về bẩm sinh, có những loại phẩm chất từ rèn luyện mà có. Và trong số chúng, có rất nhiều loại phẩm chất có tính chất bài trừ lẫn nhau. Việc nuôi dưỡng cho mình thứ phẩm chất nào cũng phải dựa trên cơ sở bản thân mình mong muốn được trở thành người như thế nào và sự nghiệp tương lai mà bạn muốn đòi hỏi những loại phẩm chất gì.
Friends.
Chị
tôi bán hàng rất giỏi, bán hàng online ấy. Chị luôn bảo hay là mày bán cùng đi.
Tôi bảo tôi không hợp. Nhưng chị cứ một mực bảo tôi chẳng có gì là không hợp cả,
muốn là làm được thôi. Bởi trong mắt chị,
ngay cả những bà mẹ bỉm sữa xưa nay chỉ ru rú trong nhà, đi làm về lo cơm nước,
nay cũng có thể trở thành doanh nhân được chỉ với sự trợ giúp của facebook, mà
còn giỏi là đằng khác, vậy nên chị tôi luôn cho rằng ai cũng có thể làm được việc
đó. Đúng là vậy thật, có thể tôi cũng làm được đấy, nhưng tôi còn trẻ, tôi có cả
tương lai phía trước, tôi có quyền lựa chọn cho mình những phẩm chất mà tôi muốn.
Và trong khi tôi biết rõ rằng việc bán hàng online, hay rộng hơn là bán hàng,
có thể triệt tiêu đi nhiều thời gian và phẩm chất vốn đối nghịch của tôi, tôi đã
rùng mình từ chối. Mà chưa biết chừng, những phẩm chất đối nghịch kia lại chính
là tác nhân tiêu diệt hết những phẩm chất cần kíp cho nghề buôn bán trước khi
tôi kịp thành công thì sao?
Cảm
giác khi được lựa chọn khá là thoải mái. Khi tôi còn trẻ, tôi chưa có những
gánh nặng phải lo, tôi được thoả sức lựa chọn cho tôi những phẩm chất mà tương
lai tôi sẽ rất cần. Và tôi, cũng là người duy nhất quyết định xem chúng là gì.
Vincent Van Gogh nói rằng “Nếu thời niên thiếu và tuổi trẻ còn là thứ gì khác
ngoài hư ảo, thì chẳng lẽ đó không phải là tham vọng trưởng thành sao?”
Điều thứ 3: Có rất ít thông tin thu thập được
ở trên mạng, đa phần chúng đều được tạo ra trên một mục đích có lợi cho người tạo
ra nó.
Bởi vậy, tôi đã thay thế chúng bằng những thứ gọi là kiến thức thực thụ cho bản thân mình. Tự mình tìm kiếm cảm hứng cho chính mình bằng cách dấn thân vào những điều tôi thích. Thay vì để tâm đến những điều khuyên răn phải sống như thế nào, phải làm việc như thế nào đầy rẫy trên mạng. Tôi nhận ra rằng họ chỉ đưa cho ta những lời khuyên cũ rích mà hầu như ai cũng biết, nói về những điều chung chung, nói về những thứ tốt đẹp mỡ màng phía trước. Lời nói của họ có giá trị hơn, làm cho ta tin tưởng hơn bởi họ đã từng thành công. Và rõ ràng là họ hưởng lợi rất nhiều từ việc chúng ta lắng nghe họ hàng ngày. Suy cho cùng, họ chỉ đang marketing cho bản thân mà thôi. Bởi vậy nên chúng rất nhiều màu sắc, luôn hấp dẫn chứ không bao giờ là khô khan, bởi vậy nên mắt ta cứ rực sáng lên mà ngưỡng mộ cuộc sống của họ mà quên đi mình cần phải cố gắng vào cuộc sống của chính mình.
Hanoi.
Điều thứ 4: Bạn có đủ tự tin rằng mình hiểu
bản thân mình.
Trong
cuốn Người Tình của Paulo Coelho, tác
giả nói rằng triệu chứng là thứ rất dễ lây lan, và rồi bạn sẽ cảm thấy những điều
mà trước đây bạn chưa hề biết. Mong muốn sống cũng như vậy, đôi khi ta phải lắng
nghe mới có thể hiểu được bản thân, mới biết được những gì còn ẩn chứa bên
trong mình, nhìn vào người khác cũng là một cách học hỏi. Chưa hiểu bản thân
mình cũng không sao cả, quan trọng là chúng ta có ý thức về nó. Rồi rốt cục ta
sẽ tìm ra!
Điều
quan trọng nhất không phải là chối bỏ hết tất cả những gì người khác nói, quan
trọng là phải biết nhận định đúng sai, phải làm cho ta thoải mái, hoặc “ức chế”
theo một cách tích cực. Họ cũng có thể đem đến cho ta vô vàn lời khuyên quý
giá, nhưng ta phải biết chủ động trong quá trình nhận thức thì điều đó mới có
thể đạt hiệu quả cao. Edward Bulwer Lytton từng nói một câu thế này, “Thật sai
lầm khi cho rằng nhiệt huyết sôi sục nhất là trong tuổi trẻ! Lửa nhiệt tình
không mạnh hơn, mà là khả năng kiểm soát chúng yếu hơn! Tuổi trẻ dễ kích động,
mãnh liệt và rõ ràng hơn, nhưng sinh lực, sự bền bỉ, chiều sâu và sức tập trung
đều không bằng được người từng trải.”
Như vậy là họ không hề xấu, mà là do ta chủ động hay thụ động với chính cuộc sống của mình.
Free.
Một
ngày, sau tất cả, bạn sẽ biết rằng mình có làm đúng hay không. Nhưng quan trọng
là bạn phải là người chịu trách nhiệm cho cuộc sống của chính mình. Nếu như vẫn
chưa rõ bản thân mình, không sao cả, hãy từ từ tìm hiểu, bởi nó luôn hiện hữu
đó thôi, có điều ta hay thờ ơ.
Tác Giả: Trần Thị Thanh Nga, SV - ĐH
Ngoại Thương HN
--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
177 lượt xem, 170 người xem - 174 điểm