Ling Pei@Gương Mặt
5 năm trước
Trâm Nguyễn - Từ Một Người Tị Nạn Gốc Việt Trở Thành Dân Biểu Mỹ Ở Tuổi 31 Được Cựu Tổng Thống Obama Ủng Hộ
Ngày 6/11, Trâm Nguyễn vượt qua Jim Lyons trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ với 54% số phiếu ủng hộ để trở thành dân biểu khu bầu cử 18 Essex tại hạ viện bang Massachusetts. Cô là người gốc Việt đầu tiên trúng cử vào cơ quan lập pháp của bang này.
Từ một
người tị nạn…
Trâm Nguyễn tới Mỹ cùng
gia đình
năm
1992 khi mới
5 tuổi.
Gia đình
cô được đón
nhận tại
thành
phố Lawrence
của
Massachusetts như những
người dân tị nạn
chính
trị.
Tuy nhiên cô đã có được một nền
giáo dục tốt và trở thành
một
luật sư. Và giờ đây cô muốn làm
điều gì đó để trả ơn
cho cộng đồng.
Sau khi tốt nghiệp
trường
Luật
Northeastern, Trâm
Nguyễn
trở thành
một
luật sư của công
ty Luật
Greater Boston Legal Services nơi cô giúp đỡ về mặt
pháp lý cho
nhóm
người dễ bị tổn
thương.
Với ước
muốn được
phục vụ cho
cộng
đồng
sở tại
nói chung và cộng
đồng
người
Việt
nói riêng, vị luật sư này đã quyết định
tranh cử vào
Hạ viện
tiểu
bang.
“Một
trong những
nguyên
nhân
vì sao tôi quyết định
tranh cử là khi
trong hai năm
liền tôi đã phải tìm cách
gặp
người đại
diện của tôi để thảo
luận về những
dự luật mà tôi đang
xây dựng,"
Luật sư Trâm
cho biết.
"Chúng
tôi có nhiều
thân
chủ là những
người dễ bị tổn
thương
gồm
người
già, cựu
chiến
binh, người tàn tật,
nạn
nhân của nạn bạo lực
gia đình,
trẻ em
và nhiều hơn nữa.
Khi giúp họ tại tòa án,
tôi đã tham
gia vào
việc vận động
cho lập
pháp. Điều đó có nghĩa là tôi cùng
xây dựng
những
dự luật
cho Hạ viện của
tiểu
bang để nâng
cao chất lượng
cuộc sống
của các
thân
chủ của tôi.
Tôi tìm cách
gặp đại
diện ở Hạ viện để giải
thích
tại
sao những
dự luật này
quan trọng đối với tôi.
Nhưng ông ấy từ chối.”
Lúc đó – tháng 12/2017 – Trâm Nguyễn
không
nghĩ đến
tranh cử nhưng
vì điều đó nên cô đã
quyết định
muốn
trở thành
người đại
diện
cho tiếng
nói của
người dân tại Hạ viện
tiểu
bang.
“Tôi muốn trở thành
người có thể dễ dàng
tiếp cận và sẵn sàng
gặp mặt hơn đối với tất các cử tri,
tất cả mọi cử tri
chứ không
chỉ những
người đồng
thuận với mình.
Đó là vì sao tôi ra tranh cử.”
Mặc
dù đây là lần đầu tiên ra tranh cử vào cơ quan lập pháp nhưng Trâm Nguyễn đã nhận
được sự ủng hộ lớn từ cựu Tổng thống Barack Obama và cựu ngoại trưởng Hillary
Clinton cùng hơn 70 tổ chức và các giới chức chính quyền tiểu bang.
Viết
về sự ủng hộ của mình đối với Trâm Nguyễn và những ứng cử viên
Dân chủ khác, cựu Tổng thống Obama nói rằng họ “không chỉ tranh
cử chống lại một điều gì đó mà còn cho một điều gì đó – để mở rộng
khả năng cho tất cả mọi người chúng ta và khôi phục phẩm giá, lòng tự hào,
và lòng trắc ẩn đối với việc phục vụ cộng đồng.”
Giải
thích lý do vì sao được sự ủng hộ của cựu Tổng thống
Obama và cựu Ngoại trưởng Clinton, Trâm Nguyễn cho biết vì cô ủng
hộ những giá trị mà họ đã và đang
theo đuổ
“Chúng
tôi tranh cử để xây dựng một đất nước, một cộng đồng cho tất cả mọi người và
chào đón mọi người. Và chúng tôi tranh cử vì một nền kinh tế tốt cho tất cả mọi
người chứ không phải chỉ cho những người giàu. Chúng tôi tranh cử để đảm bảo rằng
những gia đình công nhân có chất lượng cuộc sống mà họ xứng đáng được hưởng.
Đây là những điều mà tôi cùng có chung với cựu tổng thống (Obama) và cựu ngoại
trưởng (Clinton) bởi vì chúng tôi muốn xây dựng một nước Mỹ đấu tranh cho ý tưởng
để trở thành người lãnh đạo thế giới trong việc chấp nhận những sự khác biệt và
tôn vinh những sự khác biệt đó.”
Kể
từ đầu tháng 4, LS Trâm Nguyễn đã dành toàn thời gian của mình đến gõ cửa từng
nhà từ sáng đến tối để nói chuyện với các cử tri để đảm bảo rằng họ nhận được
những thông điệp của cô.
Chiến thắng trước một đối thủ kỳ cựu với 4 nhiệm kỳ làm dân biểu khiến chính Trâm, người phụ nữ 31 tuổi lần đầu bước vào chính trường, cũng không khỏi ngạc nhiên.
"Chúng tôi nghĩ đây là một cuộc đua rất gay gắt và kết quả hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của chúng tôi", Trâm nói với tờ Boston. "Tôi không nghĩ mình sẽ chiến thắng nhưng tôi biết rằng điều đó là có thể, và đó là những gì chúng tôi nỗ lực".
Trâm sang Mỹ định cư cùng gia đình từ lúc 5 tuổi, khi vốn tiếng Anh bằng không. Cô sau đó trở thành người đầu tiên trong gia đình có bằng đại học rồi bằng luật. Trâm tốt nghiệp tiến sĩ luật của trường Luật Đại học Northeastern ở thành phố Boston và hiện là một cố vấn pháp lý tại thành phố Andover.
Cô từng làm việc cho nhiều chiến dịch tranh cử nhưng đây là lần đầu tiên cô tham gia chạy đua vào cơ quan công quyền. Cách đây vài tháng, có người đã viết trên trang Facebook của một nhóm phụ nữ địa phương rằng họ thậm chí không biết Trâm là "ông nào".
Để đến gần với cử tri, ứng viên đảng Dân chủ này và nhóm cộng sự đã tiến hành một chiến dịch vận động từ gốc rễ, với trọng tâm là lắng nghe tiếng nói của người dân. Đó cũng là động cơ khiến cô quyết định chạy đua vào hạ viện bang.
"Đích thân tôi đã đến gõ cửa hàng nghìn, hàng nghìn nhà ở toàn khu và trò chuyện với hàng nghìn người trong phòng khách và nhà bếp của họ", cô kể. "Để mọi người biết rằng họ đang được lắng nghe là rất quan trọng. Mọi người muốn biết rằng có ai đó họ có thể gặp và làm việc cùng để giải quyết mọi việc".
Trâm cho rằng chiến thắng của cô một phần là do các cử tri cần người đại diện dễ dàng tiếp cận hơn ông Lyons, một dân biểu bảo thủ, một phần do công chúng tích cực tham gia vào hoạt động chính trị hơn sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.
Trâm ủng hộ chính phủ minh bạch, chống bạo lực súng đạn và xem đại dịch thuốc giảm đau là một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng. Cô hy vọng sẽ hiểu rõ hơn về khu vực mà mình đại diện khi nhậm chức và muốn các cử tri biết rằng họ luôn có một người lắng nghe tại hạ viện bang.
"Tôi nghĩ đây là một cuộc chạy đua cho thấy khi bạn có thông điệp dành cho mọi người và bạn trao cho họ hy vọng về sự thay đổi thì bạn sẽ thành công", Trâm nói. "Đây là lúc mà mọi người đang tìm kiếm sự thay đổi và tìm kiếm một người hợp tác với họ. Tôi nghĩ điều đó rất thú vị và đây là thông điệp đã chiến thắng trong cuộc đua".
Theo Báo vnexpress.net và voatiengviet.com
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
297 lượt xem