Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Youth Confessions] Chia Sẻ Của Cô Giáo Gia Sư Sắp Không Theo Nghề

Mình sinh ra không thuộc về sư phạm- mà lại lỡ yêu lũ trẻ mình gia sư quá nhiều. 
Đây chỉ là đôi dòng cảm xúc của một cô giáo sắp không theo nghề nữa. 
Cho đến thời điểm hiện tại, đã trải qua khá nhiều công việc thì đối với mình, công việc đi dạy kèm có lẽ là thoải mái nhất. Hơn 2 năm mình đi dạy kèm, từ 1 đứa học trò, giò đã được 11 đứa rồi, 1 tháng có, 3 tháng có, và hơn 2 năm có.

Lần đầu tiên mình đi dạy là dạy 1 bé lớp 8, khá là hồi hộp và căng thẳng. Mình có 1 buổi để ôn cho con bé kiểm tra 1 tiết, trước đó nó bị dưới trung bình và lần đó nó được 9 điểm. Một động lực vô cùng to lớn để mình có thể gắn bó với con bé năm lớp 8, lớp 9 và hết năm lớp 10 này. 
Mình cảm thấy khá may mắn khi gặp được những phụ huynh tâm lí và dễ tính, và khi đi dạy mình cảm thấy được tôn trọng rất nhiều. Tâm lí thoải mái, vì thế mình lại dành nhiều tình cảm hơn cho tụi nhỏ, cảm giác giống một người chị hơn là một người cô.Cái cảm giác đều đặn các ngày đến nhà để gặp tụi nhỏ mình đã quá quen. Nhưng giờ sắp không còn nữa.

Một cậu nhóc lớp 9 kể là đã anni 1 năm với người yêu, mình cảm thấy mình già hơn mà còn thua tụi trẻ. Nó nói nhìn tấm ảnh này chị thiệt kiêu sa ))
Một cô bé lớp 8 kiểm tra đạt số điểm mình yêu cầu, mình mua cho nó ly Gongcha, vậy mà nó cười tít mắt.
Một cô bé lớp 10 mình dạy xong, rồi mình chở nó qua chỗ học thêm Hóa luôn )) best có tâm hihi 
Mới chiều, một cô bé lớp 9 xinh xinh nói mình “ Chị ơi, bài kiểm tra gần đây em được 9,8 á”

Khỏi nói. Mình cười muốn rớt hai cái má. Ngày nào đi dạy mình cũng có những câu chuyện nhỏ đáng yêu như thế.

Các cô cậu học trò của mình, đáng yêu với mình thế đấy, sao mình nỡ xa. Những buổi dạy cuối cùng, mình đến sớm hơn, về muộn hơn, im lặng,lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn. Chắc mấy đứa còn nhỏ, không học cô thì học người khác, vẫn còn vô tư, chứ còn mình không biết tự bao giờ đã thương lũ trẻ thiệt nhiều. 
Những bữa dạy và học cuối cùng, không ai nói gì, nhưng chúng ta biết chúng ta sắp xa nhau, mấy đứa đâu biết rằng có một trái tim đang khóc vì không nỡ xa mấy đứa.

Author: Như Huỳnh Dư

----------------------------------------------------
>>> Giới trẻ Việt Nam thiếu định hướng nghề nghiệp, các anh chị hãy cùng YBOX giúp các bé một tay vì một thế hệ trẻ không lãng phí bao năm đại học bằng những chia sẻ rất thật của mình tại đây nhé: http://bit.ly/YboxShare2017 🍁


(*) Đăng kí làm CTV cho dự án Youth Confessions để có cơ hội đóng góp cho cộng đồng và tích lũy them những kiến thức định hướng cho nghề nghiệp tại đây: http://bit.ly/YouthCfs-Ybox


Đọc và chia sẻ nhiều hơn tại: https://www.facebook.com/YboxConfession/posts/616682762058030

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

116 lượt xem