Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Youth Confessions] Chia Sẻ Của Cựu Sinh Viên Kinh Tế Quốc Dân: Tương Kế Tựu Kế Khi Đi Phỏng Vấn

Có bác nào như em, K56 vừa ra trường đợt vừa rồi, ra sớm ấy, đi phỏng vấn vào vị trí nói chung lương cơ bản cũng ngon, hơn 8tr 1 chút. So với chỗ cũ thì cao hơn rồi...em ăn mặc bảnh bao, chải đầu nghiêm chỉnh...đến thì thấy toàn ứng viên sáng giá, ai cũng cao to đẹp trai, các bác biết rồi đấy, ngoại hình là 1 phần ko thể thiếu mà, nhìn các ứng viên ấy mà thấy nhụt chí. Em đang ngồi thì có 2 bác vào trước em xong ra, 1 bác về trước, 1 bác ở lại đợi bạn, em mới hỏi.

- Thế hỏi gì nhiều ko anh?
- Cũng kha khá nhưng buồn cười lắm, hỏi là lấy vợ chưa, có người yêu chưa nhà cửa bố mẹ thế nào, kiểu hỏi về gia đình chắc nhiều người sợ mình vì gia đình bỏ việc chẳng hạn, cũng chẳng biết.
- Anh trả lời sao?
- Thì bảo mới lây vợ, vợ đang chửa, xong có vẻ ko ưa vì nghĩ là vợ chửa thì làm 1 thời gian lại phải chăm sóc vợ.
- À! Thế trong đấy có mấy người, nam nữ thế nào.
- Phỏng vấn toàn nữ hết, ko có nam, mấy bà xấu lắm, nhìn ko muốn nói luôn. 
- À thế à.

Tự dưng em nghĩ ngay trong đầu, chắc mấy bà hám trai nên thấy trai đẹp 1 cái là sáng mắt lên mỗi tội thấy có vợ rồi là ko ưa rồi. Em mới mượn 1 anh 
- Anh ơi em vừa thấy anh có lọ sáp, anh mượn em vuốt 1 chút.
- Ừm đây bạn vuốt đi, sáp này dùng mãi ko hết.
- À anh có lọ nước hoa mini, em xin 1 ít đc ko.
- À đc bạn à.

Em phim thẳng vào nhà tắm, rửa mặt vuốt keo, xịt nước hoa, đúng lúc ra khỏi phòng vệ sinh thấy 1 bạn nữ đang đánh cái phấn gì lên mặt trắng trắng, em xin luôn
- Bạn ơi đánh mình xin ít cho trắng lên đc ko, bạn đánh giúp mình đc ko.
- Trời đàn ông con trai mà đánh phấn à.
- Mình đi trêu bạn.
- À ok.
Em đánh phấn xong thì anh kia bảo 
- Vừa gọi tên chú kìa.
- À dạ vâng.

Thế là em đường hoàng đi vào, thật sự, ôi thề là mấy bà xấu vl, xong hỏi linh tinh công việc từng làm, học trường nào, tiếng anh thế nào 1 lúc hỏi về ngay bản thân.
- Trông trắng trẻo xinh trai phết, Em có vợ chưa?
- Dạ em chưa. Sinh viên mới ra trường chưa có công ăn việc làm thì vợ con gì ạ.
- Em có n.y chưa? 
- Dạ cũng chưa, bận học quá các chị à. (Thực ra vẫn có n.y)
- Bố mẹ làm gì.
- Bố mẹ em làm công chức, cũng TRƯỞNG PHÒNG thôi ạ, bố mẹ suốt ngày bảo em về quê mà em ko thích, thế là mua nhà với mua ô tô cho em mà em thấy ở Hà Nội ko dùng mấy nên lại để ở quê, trên này đi xe máy thôi. (Thực ra ở trọ và có ô tô éo đâu)
- Ừm thế à, thôi thế đc rồi, các chị sẽ gửi kết quả qua mail, em chú ý check nhé.
- Dạ vâng ạ.

Tối về có mail trúng luôn, lương 8tr2, thử việc hướng 80%....Đấy, các bác thấy em lợi hại ko, mỗi tội giờ đi làm thì phải chém tiếp thế nào...em hơi quá đà...sợ nói ra thử việc xong đuổi em luôn ấy :|
--------------------------------------------------------------------------------------
>>> Giới trẻ Việt Nam thiếu định hướng nghề nghiệp, các anh chị hãy cùng YBOX giúp các bé một tay vì một thế hệ trẻ không lãng phí bao năm đại học bằng những chia sẻ rất thật của mình tại đây nhé: http://bit.ly/YboxShare2017 🍁


(*) Đăng kí làm CTV cho dự án Youth Confessions để có cơ hội đóng góp cho cộng đồng và tích lũy them những kiến thức định hướng cho nghề nghiệp tại đây: http://bit.ly/YouthCfs-Ybox



Đọc và chia sẻ nhiều hơn tại: https://www.facebook.com/YboxConfession/posts/612624729130500

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

95 lượt xem