Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Youth Confessions] Chia Sẻ Của Cựu Sinh Viên Kinh Tế Quốc Dân Về Nghề Sales: Lương Cao Đến Mấy Cũng Là Thằng Tử Tù Mà Thôi

#YouthShare 

Trước khi chia sẻ, xin phép mọi người cho mình dùng những từ ngữ hơi phũ. Nói thật là đây là cảm giác của mình khi làm nghề sales, lương mình cao nhé, từ lúc ra trường cứng đã 6tr và tháng đầu tiên hơn 10tr, đến bây giờ là 14~17tr, cao điểm nhất là 22tr.

Mình là sinh viên Kinh tế quốc dân, ra trường 1 năm rồi. Trước kia học đại học, từ năm 2 mình đã đi làm sale nhưng vì mới sinh viên nên kiểu toàn làm sale lìu tìu thôi, lương lậu chả được bao nhiêu, mà hồi đó không biết, toàn bị bắt nạt, lúc nào cũng bị đè cổ ra là em phải đạt được như này như kia. Nhiều bạn sẽ hỏi sale có lương cứng ko?

OK, có, lương cứng mà cao thì áp doanh số cao, lương cứng mà thấp thì hưởng hoa hồng theo doanh số đó là thường thường. Mà có công ty còn không có lương cứng cơ. Làm được thì anh được ăn hoa hồng, thế thôi, vào công ty anh dạy cho quy trình vs sản phẩm là quá tốt rồi.

Rồi ok, vào phần chính. Các bạn à, làm cái nghề sale cảm giác như con cún, phỏng vấn thì dễ mà làm thì khó, thích thì thả xích cho chạy mà không thích thì xích vào cho mà nhìn. Thường thì công việc của sales thì có khái niệm đầy đủ nhưng nói nôm na ra là như này, là mấy ông quản lý, mấy ông gọi là dạy cho tôi về sản phẩm, rồi vẽ ra mấy cái thứ như kiểu em phải đi thế này em phải đi thế kia, nguồn khách hàng ở đây ở đây con đường hoa hồng đang nằm dưới chân em, em bước đi hay không thì tùy (chắc các bạn làm sales rồi cũng rõ thôi) đấy còn lịch sự và chuẩn bài theo quy trình, nhưng mà còn có công ty không thèm hướng dẫn mình cơ, bảo là mình thử việc nên có những tài liệu mật của công ty, không train cho mình mà bắt mình tự tìm hiểu những thành viên của nhóm, tự học quy trình, cũng được đi cùng các sale cũ để học việc nhưng cảm giác như là đi nghe lỏm, được cái gì thì ghi ghi chép chép, không có chỗ nào thì hỏi, mà hỏi nhiều thì bị chửi "Sao không tự học" "Lúc phỏng vấn thế này thế kia" "Tài liệu của công ty không cung cấp được vì em chưa thử việc xong"...v....v.., rồi 1 thời gian học lỏm thì trưởng nhóm lại bắt mình tự tìm kiếm khách hàng và thương lượng với khách hàng để bán được sản phẩm.

Rồi ok, bạn không sớm thì muộn cũng bán được 1 chút sản phẩm trên con đường rải hoa hồng phía trên nhưng được lát bằng bùn phía dưới, đi đến đâu dính đến đó, chỉ có bạn nào không sợ khổ thì may ra “air bờ lết” được nhiều bước bằng cách tự kiếm khách hàng và tự chém gió theo bản năng sau 1 thời gian dài học việc, đến lúc này bạn có thể được nhận hoặc có thể không tùy vào quản lý của bạn. Bị loại mình không nói, tiếp tục, được nhận(vì mình làm sale nhiều rồi nên quen bài, được nhận suốt mà nhảy sales suốt) và có lương cứng, nhưng mà định mệnh các bạn à, cái sản phẩm khó mà bán ra thị trường ấy, ừ thì có hoa hồng nhưng mà áp doanh số, ví dụ 1 ngày bán được 4-5 sản phẩm là nhiều thì doanh số nó phải gấp 3, gấp 4 hoặc có thể là con số không bao giờ nghĩ tới. Biết sao không, vì bạn bị đối xử như thằng tử tù ấy. Không có cái công ty nào cho bạn doanh số để bạn đạt được rồi bạn yêu cầu quyền lợi đâu ạ, cho bạn doanh số để treo cổ bạn đấy, kiểu "Đây là doanh số cần thiết trong tháng này, ngày này, tuần này..v...v. nếu em không đạt thì công ty có quyền đuổi em vì không đạt đủ chỉ tiêu" trong khi đó bạn chỉ cần bán được từng ấy là công ty lãi to, lại còn thế này, sales thì phải đi suốt, có mặt ở văn phòng là mấy cái ông quản lý vs team leader lại hỏi sao không đi tìm kiếm khách, sao không đi giao dịch? Ơ thế không cho tôi nghỉ à, các bố ngồi điều hòa lương cứng cao, nghỉ 1 chút là bảo lười, cho các bố cày mặt ngoài đường khoảng 4-6 tiếng mới biết, mà các sales cạnh tranh kinh khủng, toàn có bí kíp riêng giấu diếm, mà đúng như vậy, cái cần câu cơm thì làm sao cho mình biết được. À vâng ạ, năm thứ 4 mình đi làm sales liền 6 tháng, lương cứng 2tr3 và ăn hoa hồng, ngày nào cũng cày mặt ngoài đường rồi da đen xì như (0_0) trâu, xăng xe thì đổ liên tục, ăn uống bấp bênh nhưng vẫn cố cày, có tháng cao nhất là tháng thứ 4 lương tới hơn 5tr được khen các kiểu nhưng vẫn không đủ doanh số. Thế nào đến tháng thứ 7 công ty đó đuổi mình vì cái lý do là không đủ doanh số thế này thế kia thay vào đó là mấy cái ông bên nào vào, nghe nói là pro sale ở công ty khác. Ơ cái éo hiểu sao cơ, hay là thích là đuổi vì mình đòi tăng lương cứng cao quá (lương cứng mình đòi tăng và thường được giấu không công bố nhé) mà chính xác là thế. Các ông kia vào tưởng thế nào, điệp viên của mình bảo bán cũng được nhưng thấp hơn mình, lương cứng có 1tr3 thôi nên đỡ được nhiều khoản. Vậy đấy mình bị đuổi.

Lang thang làm sales rồi cũng nay đây mai đó cuối cùng mình tìm được bến đỗ, vâng thì cũng có bí kíp của sales cả, lương cứng của mình là 7tr, mỗi sản phẩm mình bán đc 300k, và cũng dễ bán, tất nhiên miếng mồi ngon mình phải nhảy vào thôi. Giờ lương của mình cũng cao nhưng nghĩ đi nghĩ lại, làm cái nghề này, cao thì cao thật nhưng không biết bị đuổi lúc nào vì vẫn là cái bài cũ, doanh số trên trời mặc dù lương sales của mình đang là cao nhất tròng số 7 sale ở đây. Cũng đc lên làm leader nhưng vì tham doanh số lại bị đẩy xuống làm sales vì quản lý không tốt )

Buồn cười cái số làm thuê, lương cao đến mấy vẫn chỉ là 1 cái thằng tử tù mà thôi 🤪

---------------------------------------------------------
(*) Giới trẻ Việt Nam thiếu định hướng nghề nghiệp, các anh chị hãy cùng YBOX giúp các bé một tay vì một thế hệ trẻ không lãng phí bao năm đại học bằng những chia sẻ rất thật của mình tại đây nhé: http://bit.ly/YboxShare2017 🍁

(*) Đăng kí làm CTV cho dự án Youth Confessions để có cơ hội đóng góp cho cộng đồng và tích lũy them những kiến thức định hướng cho nghề nghiệp tại đây: http://bit.ly/YouthCfs-Ybox 



Đọc và chia sẻ nhiều hơn tại: https://www.facebook.com/YboxConfession/posts/535654416827532 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

611 lượt xem