Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public5 năm trước

[Youth Confessions] Tâm Sự Của Một Người Làm Nghề Nhiếp Ảnh - Đôi Khi Nó Cũng Là Một Chữ Duyên

Tôi năm nay 23 tuổi. Ở cái tuổi mà hầu hết các bạn của tôi đã rất ổn định với công việc hiện tại thì tôi vẫn luôn theo đuổi với nghề nhiếp ảnh, cái nghề nay đây mai đó mà nhắc đến thôi chẳng ai yên tâm về cái gọi là "nghề nghiệp ổn định"!


Tôi tốt nghiệp một trường Cao Đẳng có tiếng, và cầm tấm bằng Dược sĩ trên tay, nhưng lại làm một nghề chẳng hề liên quan tí nào. Cái nghề lúc nào tâm hồn cũng mộng mơ, cái nghề phải giao tiếp với bao nhiêu người để cho ra những tấm ảnh tuyệt vời nhất. Trong đó cô đọng tâm huyết, mồ hôi và công sức của tôi. Cái nghề mà cả ngày ôm cái máy ảnh chạy khắp chỗ nọ chỗ kia, đội nắng đội mưa. Nhưng công việc khá suôn sẻ khi tôi đang làm cho một studio có tiếng tại nơi tôi sống. Đó là nơi tôi học hỏi, nuôi dưỡng và phát triển kĩ năng của tôi.

Câu chuyện kể về hành trình của một người dược sĩ trở thành nhiếp nh gia của tôi khá là bất ngờ. Đáng ra giờ tôi đang công tác tại một Nhà thuốc hoặc một công ty Dược phẩm nào đó. Nhưng không phải, tôi đang có những đam mê riêng mình, những ý tưởng táo bạo và muôn vàn các dự định cho tương lai. Tôi cũng tốt nghiệp là một cử nhân Dược sĩ. Nhưng tôi bén duyên với nghề nhiếp ảnh như một sự tình cờ ở một đám cưới của người chị họ. Tôi được cầm chiếc máy ảnh. Và từ năm 2, tôi bắt đầu đi học chụp ảnh. Bước đầu cũng khó khăn lắm nhưng thực sự mình càng làm càng thấy thích thú. Sau khi tốt nghiệp ngành Dược, tôi quyết định theo đuổi đam mê của mình.

Bước đầu vào nghề khó khăn đủ thứ, nhưng sau tôi xin vào vừa làm vừa học tại một studio có tiếng. Áp lực công việc lên gấp nhiều lần. Nhưng tôi không cho phép mình nản chí. Đến với nghề bởi chữ "Duyên" thì phải thực sự yêu cái nghề mình làm. Có rất nhiều người nhìn vào mình như kiểu lông bông, nay đây mai đó. Nhưng thực sự nghề ảnh khá vất vả. Ngày đi làm, tối hì hục bên máy tính đến 3-4h sáng mới ngủ. Không chỉ làm việc, tôi còn phải trau dồi các kĩ năng và các kinh nghiệm mình được học từ những người bạn và các anh chị cùng nghề. Để gắn bó với nghề ảnh, phải yêu cái nghề này một cách sâu sắc, luôn đam mê và tìm tòi học hỏi. Và giờ, tôi ở đây để chia sẻ cho các bạn, những người cũng như tôi, đam mê công việc tạo ra những tác phẩm nghệ thuật của riêng mình.


Đôi nét về nghề nhiếp ảnh:

Để phân biệt nhiếp ảnh nghiệp dư và chuyên nghiệp thực sự khá khó. Nhiếp ảnh đòi hỏi đam mê, sự sáng tạo, ý tưởng phong phú và có tâm hồn mộng mơ. Để có những tấm hình kỷ niệm thật đẹp vào ngày sinh nhật, kỷ yếu, họp lớp thì phải có những người thợ ảnh như chúng tôi. Mỗi bức ảnh chụp ra, đó là một cách để chúng tôi sáng tạo hơn.


Kỹ năng của nghề:

Kỹ năng nghề rất quan trọng. Tất cả đều phải học. Và phải có con mắt nghệ thuật cực kì nhạy bén. Người thợ ảnh có tâm là người nhìn đâu cũng là nghệ thuật và phải biết che khuyết điểm của người được chụp. Mỗi lần đi chụp là cơ hội để phát triển bản thân.

Sử dụng máy ảnh và sử dụng phần mềm chỉnh sửa:

Ban đầu, tôi khá khó khăn trong việc cầm máy và dùng máy. Sau một thời gian đã làm quen với phím bấm, tôi bắt đầu học chỉnh máy phù hợp với điều kiện ánh sáng môi trường, phù hợp với bối cảnh chụp. Phần mềm luôn sử dụng Adobe Photoshop và Adobe Lightroom phù hợp với ảnh cần chỉnh sửa.


Khó khăn:

Những khó khăn trong nghề nào cũng vậy, nó luôn cản trở công việc. Đôi khi áp lực về công việc, chúng tôi hay nói đùa với nhau một câu: "Mình làm vì đam mê chứ lời lãi gì tầm này!". Quả thật đúng như vậy, được bao nhiêu đầu tư vào máy móc và đồ chụp. Mà giá cả cũng chẳng rẻ tí nào. Nhưng muốn chất lượng ảnh tốt hơn và khách hàng hài lòng, tôi luôn đầu tư để đáp ứng đủ nhu cầu của công việc. Một điều làm chúng tôi khá mệt mỏi nữa là khách hàng khó tính. Chất lượng muốn được cao nhưng budget luôn thấp thì làm sao đáp ứng đủ nhu cầu??? "Tiền nào của đó!". Để tạo ra sản phẩm chất lượng, cũng phải tỉ mỉ, căng thẳng và mệt mỏi lắm. Hãy hiểu cho chúng tôi!

So với công việc là một dược sĩ thì bây giờ, Thực sự nó chẳng liên quan gì đến cái nghề hiện tại của tôi cả. Mọi người vẫn hay hỏi đùa là nghề tay trái hay sao? Hay làm cho vui. Nhưng thực ra tôi yêu nghề này, và đó là nghề nuôi sống tôi. Tôi là người thích bay nhảy, không thể gò bó bản thân. Tôi chẳng thể nào bó buộc mình ở trong góc cả ngày. Tôi muốn đi đây đi đó, muốn phát triển hơn nữa đam mê của mình.


Giờ đây, khi đã có khoảng một thời gian trong nghề, tôi nhận ra rằng nếu muốn học nhiếp ảnh, bạn cần phải yêu nó, đam mê nó, không ngừng học hỏi và luôn luôn khiêm tốn. Hãy bắt đầu bằng việc sắm cho mình một chiếc máy ảnh để thỏa sức sáng tạo với bạn bè, người yêu, người thân,... Đừng quên đăng kí những clb nhiếp ảnh, được gặp gỡ nhiều người có nhiều kinh nghiệm trong nghề. Tham gia các workshop để trau dồi nhiều kiến thức mà mình tin chắc rằng mình chưa được học ở bất kì đâu!!!


Tác giả: Trung Kiên

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,004 lượt xem